Dân có phải hứng “bom”

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm lắc đầu: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong một buổi họp báo than thở chưa có nguồn thanh toán nào cho khoản chênh lệch tỷ giá 3.090,9 tỷ đồng và đang phải cân đối các chi phí, đang chờ phương án giá điện năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt.

- Làm ăn yếu kém rồi lại cứ chờ Thủ tướng là sao?

- Họ không chờ Thủ tướng tháo gỡ mà chờ Thủ tướng phê duyệt cách tháo gỡ của họ.

- Giời ạ, tháo gỡ của EVN chỉ duy nhất một cách từ xưa đến này là... “hạch toán” vào túi tiền người dân, tức là xin tăng giá điện mà thôi.

- Chuyện tăng giá điện cứ như là bom nổ chậm có thể dội vào dân bất cứ lúc nào với lý do “chênh lệch tỷ giá”. Năm 2012, lý do này khi đó là 26.000 tỷ, được coi là lý do chính để tăng giá điện. Giờ, gần 8 năm lại vẫn bài ca cũ.

- Mọi lãi suất vay vốn tính vào giá điện. Nếu vốn vay trong nước bị khống chế tỷ lệ với lãi suất cao phải vay từ nước ngoài có lãi thấp hơn thì khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ lại do dân chịu, không trước thì sau.

- EVN được độc quyền nên mới “vừa lãi vừa lỗ” như thế. Không lẽ đây là cơ chế “thị trường một nửa”?

- Chính cách thức để EVN độc quyền ấy đã tạo ra một điệp khúc “chỉ biết tăng giá, tăng giá và tăng giá. Tăng rồi, tăng tiếp và tăng nữa” như lời ĐBQH Nguyễn Sĩ Cương.

- Sao không thể công khai, minh bạch cho sự thiếu hiệu quả của một tập đoàn với nguồn lực khổng lồ, đang nắm vị thế độc quyền, chứ cứ để EVN kêu than cho tình hình tài chính của mình mãi sao?

- Khi còn độc quyền thì còn lỗ nhưng vẫn tồn tại và việc tăng giá vẫn như “bom” và dân phải hứng.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn