Dân biết dựa vào đâu?

Thời sự
Đọc báo SK&ĐS tôi mới biết ngay giữa thủ đô có ngôi nhà mới xây trong ngõ Đại Đồng (Khâm Thiên, Hà Nội) bị nghiêng, dựa vào nhà bên cạnh cách con ngõ hơn 1m vẫn tồn tại bấy lâu nay mà thấy giật mình.
Đọc báo SK&ĐS tôi mới biết ngay giữa thủ đô có ngôi nhà mới xây trong ngõ Đại Đồng (Khâm Thiên, Hà Nội) bị nghiêng, dựa vào nhà bên cạnh cách con ngõ hơn 1m vẫn tồn tại bấy lâu nay mà thấy giật mình.

Chuyện nhà lún, nghiêng là có thể vì thiết kế, vì nền đất yếu, vì xây không ở mà để bán hoặc do khách quan như động đất. Nhưng chuyện không thể là để căn nhà nghiêng nguy hiểm đó tồn tại dài dài. Cũng có thể do căn nhà nghiêng được dựa vào nhà cách đó hơn 1m (dù làm vỡ ban công nhà này) nên chưa sập nhưng các nhà quản lý xây dựng chấp nhận hiện tượng này sao?

Về quyền lợi người dân thì nhà “thẳng” bị nhà nghiêng đè, dựa khi muốn sửa chữa hoặc phá đi xây lại sẽ làm thế nào? Dù nhà nghiêng được dựa chưa sập nhưng không có nghĩa là sẽ không sập vì trái với nguyên tắc, quy luật xây dựng và liệu đến lúc sập thì ai chịu trách nhiệm? Nếu có thương vong xảy ra thì trách nhiệm nào có thể bù đắp được mất mát?

Nhà nghiêng đang dựa vào nhà không nghiêng của dân. Dân lo nhưng chủ nhà nghiêng vì lý do nào đấy không cần lo, vậy thì dân chỉ còn biết dựa vào chính quyền. Chính quyền phường Khâm Thiên và quận Đống Đa cũng không lo thì dân biết dựa vào đâu?

Nhà viết kịch Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn