![]() |
“Khi quyết định chia sẻ với báo chí chuyện này, tôi biết sẽ có rất nhiều ý kiến, bình luận, mỉa mai hoặc cảm thông chia sẻ… Tôi sẽ chỉ đón nhận ý kiến của những người hiểu chuyện và thực sự đồng cảm”, Mr. Đàm bày tỏ.
Thực ra, đây không phải là lần đầu Mr. Đàm bị mất món đồ tiền tỷ. Trước đó, vào năm 2003, Mr. Đàm từng để quên chiếc hộp gỗ đựng ba nhẫn kim cương trị giá 250.000 USD (4,3 tỷ đồng) tại nhà một người may trang phục. Sau đó, phát hiện ra số trang sức này được bán cho chính nơi anh đã mua chúng. “Tôi không muốn làm ầm ĩ vì đó không phải một vụ mất cắp mà do tôi vô ý quên. Người bán chúng đã khóc lóc, xin lỗi tôi rất nhiều, hoàn cảnh của họ cũng rất đáng thương… nên tôi đã bỏ qua”, Mr. Đàm kể lại.
Một lần khác, vào tháng 8/2009, trước khi liveshow “Người tình” của anh diễn ra tại Hà Nội, anh tiếp tục mất 2 chiếc nhẫn có giá trị 4 tỷ đồng trong phòng một khách sạn 5 sao. Lần đó, anh phải nhờ công an điều tra. Tuy nhiên, thông tin về việc đã tìm lại được 2 chiếc nhẫn này hay chưa vẫn đang là một dấu chấm hỏi.
Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng, đây chỉ là một “chiêu trò” mới của Mr. Đàm trước khi The Voice 2013 phát sóng mà anh là HLV 2 mùa liên tiếp.
