Đám cưới người Việt những năm 1980-1990, chú rể dùng xe đạp, xe máy chở cô dâu ôm hoa khóc thút thít về nhà chồng. Gia đình giàu có thì thuê ôtô để rước dâu.
Cô dâu thời xưa thường dùng khăn voan che mặt và có phụ kiện cầu kỳ ở trên đầu.
Phông cưới ngày xưa cũng rất đơn giản, tên cô dâu chú rể, dòng chữ "Trăm năm hạnh phúc" và hình ảnh đôi chim bồ câu bay lượn đều được cắt bằng tay.
Một kiểu phông nền lạ mắt vào thời đó.
Mẹ chồng tặng quà cho con dâu khi mới bước chân về nhà chồng.
Lễ ăn hỏi ngày xưa cũng rất đơn giản, chỉ có khay trầu cau, tráp bánh kẹo chứ không tốn kém 5-7 lễ như bây giờ.
Những người cao tuổi, có tiếng nói trong dòng họ dẫn đầu đoàn đi hỏi vợ cho chú rể.
Chú rể đi bộ đón dâu, phía sau là các thanh niên trai tráng trong làng.
Một đám cưới đi bộ ở nông thôn miền Bắc. Đôi uyên ương thường là người trong làng, trong xã. Cha mẹ thích con gái lấy gần nhà bởi quan niệm từ xưa "Con lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho", còn phía nhà trai thì nghĩ "Lấy vợ trong làng như vàng trong chĩnh". Đám cưới đậm phong cách Nam Bộ. Hai bên họ hàng leo qua cầu khỉ để đưa cô dâu về nhà chồng.