Đâm bạn nhậu tử vong vì nói 'anh uống không lại em đâu'

09-10-2023 16:04 | Pháp luật

SKĐS - Xích mích từ bàn nhậu đến quán bida vì chuyện thách thức tửu lượng, Lưu Quốc Đường đã đâm bạn nhậu tử vong, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng nay, ngày 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Quốc Đường (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, quê tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 8/10, Lưu Quốc Đường đến nhà bạn là anh Võ Ngọc Sơn (33 tuổi, cùng quê Đồng Nai) ở khu dân cư Viet - Sing (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chơi.

Sau đó có thêm một số người bạn tới nhà anh Sơn để nhậu, trong đó có anh Nguyễn Phước Đại (23 tuổi, quê An Giang).

Bực tức vì câu nói “anh uống không lại em đâu” , nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (ảnh Yên Khánh).

Trong quá trình ăn nhậu, Đường đề nghị anh Đại tới sau uống 6 ly nhưng anh Đại không đồng ý. Anh Đại còn nói với Đường "anh uống không lại em đâu" khiến nghi can bực tức.

Đến khoảng 14h ngày 8/10, cả nhóm rủ nhau đến một quán bida trong khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú, TP Thuận An) để chơi. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra cự cãi và đánh nhau bằng cây bida về chuyện thách thức tửu lượng.

Đường bất ngờ rút dao bấm đâm vào ngực trái của Đại. Nạn nhân được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Biết tin Đại tử vong, Đường đã đến Công an phường An Phú để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm bài viết được quan tâm:

Tiêu xài hết gần 300 triệu đồng rồi báo công an bị mất trộmTiêu xài hết gần 300 triệu đồng rồi báo công an bị mất trộm

SKĐS - Người phụ nữ dùng tiền mua vàng và chi tiêu hàng ngày rồi báo tin giả bị mất trộm 300 triệu đồng.




Đan Tâm
Ý kiến của bạn