Đại hội những hội nghề nghiệp

Xã hội
- Năm nay các hội nghề nghiệp tổ chức đại hội thật là vui... - Hai Phiếm bảo.

- Năm nay các hội nghề nghiệp tổ chức đại hội thật là vui... - Hai Phiếm bảo.

- Thì hết nhiệm kỳ phải đại hội để tổng kết và bầu ra Ban chấp hành mới chứ!

- Tôi nói vui vì mỗi lần đại hội, người trong nghề cả nước được dịp gặp nhau, tha hồ tâm sự và chia sẻ. Nhất là văn nghệ sĩ trong các hội VHNT...

- Thì phải giao lưu mới ra được tác phẩm chứ! Nhưng người khắp nước giao lưu thì biết lấy tiền đâu khi văn nghệ sĩ vốn nghèo...

- Dốt ơi là dốt! Bỏ tiền túi ra thì mấy ai dám đi đại hội. Ban tổ chức lo hết ăn ở, tàu xe, lại còn có cả quà nữa ấy chứ!

- Nhưng BTC lấy tiền đâu?

- Tiền ngân sách tức là tiền dân chứ còn tiền đâu! Miễn là có những tác phẩm tốt xứng tầm thời đại phục vụ dân...

- Nhưng đã có tác phẩm nào tương xứng với tiền dân bỏ ra? Tác phẩm được gì, dân cũng không được "nếm" ngoài vài ông trong nghề biết với nhau... Những văn nghệ sĩ đi dự đại hội bằng tiền dân nhưng dân mấy ai biết đến tác phẩm của họ...

- Bác đúng là không hiểu gì sất! Để có đại hội của một hội nghề nghiệp Trung ương thì các cơ sở cũng phải đại hội... Bỗng Hai Phiếm hỏi một câu tréo ngoe:

- Cụ Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa không biết có bao giờ đi dự đại hội nghề nghiệp không nhỉ?

- Lại dốt! Ngày xưa...

- Là vì tôi thấy tốn kém quá. Thay vì có tác phẩm thiết thực cho dân, có lẽ các đại hội nghề nghiệp nên giản dị, tiết kiệm để dư ra kinh phí làm một tác phẩm cụ thể như cây cầu bắc qua sông Pôkô chẳng hạn cho dân đỡ phải đu dây...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn