Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X: Khi các cây bút trẻ ở ngoài Hội Nhà văn Việt Nam

23-11-2020 08:38 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X (23-25/11/2020) có thể là một dấu mốc mới đối với văn chương Việt. 20 năm qua, nền văn học Việt đã có rất nhiều đổi mới theo các xu hướng, trào lưu..., nhưng thật sự vẫn chưa có những “chuẩn” định hình. Và ở một giới hạn khác, thì Hội Nhà văn Việt Nam chưa phải là lựa chọn của các cây bút trẻ thành danh trên văn đàn hiện tại.

Khoảng 10 năm trở lại đây, văn đàn Việt bùng nổ các cây viết trẻ tuổi 8X- 9X, tác phẩm của họ trở thành hiện tượng khi số bản phát hành lên tới 10.000 bản cho 1 lần, thậm chí có tác giả tái bản cả chục lần, hay có tác giả tổng tác phẩm trong vòng vài năm đã hơn 100.000 bản được tung ra thị trường sách. Đã có một danh sách 11 tác giả trẻ đang nổi trong giới trẻ, nhưng duy nhất có 1 tác giả thơ trẻ 8X là Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, còn 10 tác giả kia, hình như họ không quan tâm việc có là “hội viên” hay không. Bạn đọc trẻ lại tìm đến các cây bút trẻ, vì họ thấy ở đó là câu chuyện hiện thực xã hội đương đại, là có họ trong đó.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch.

Nguyễn Phong Việt sinh ngày 18/7/1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên, là cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh. Năm 1998, anh là thành viên Hội bút Vòm me xanh của báo Mực tím với bút danh Me Quê (bút trưởng năm 2002), 3 lần đoạt giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ.

Phan Ý Yên - Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2/1985, là một cây bút trẻ, giàu nội lực, được các bạn đọc nữ tìm đọc bởi những tác phẩm của cô luôn truyền cảm hứng sống mạnh mẽ, như: Người lớn cô đơn, Đường về nhà, Em là để yêu, Cà phê với người lạ, Suốt một mùa đông,...

Anh Khang - Quách Lê An Khang, sinh ngày 11/8/1987, học sinh chuyên văn của trường Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh), Huy chương Vàng Olympic Truyền thống 30/4, Thủ khoa kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố, Giải III Học sinh Giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn.  Những tác phẩm của Anh Khang để lại dấu ấn khó phai trong bạn đọc như: Ngày trôi về phía cũ, Đường hai ngả - Người thương thành lạ, Buồn làm sao buông, Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em, Thương mấy cũng là người dưng,...

Nguyễn Ngọc Thạch, sinh năm 1987, nổi tiếng với những tác phẩm chuyên viết về đồng tính, góc khuất trong thế giới thứ ba khá nhạy cảm, xoay quanh những vấn đề mại dâm, chuyển giới như: Đời callboy, Lòng dạ đàn bà, Chênh vênh hai lăm, Một giọt đàn bà...

Nguyễn Minh Nhật - với bút danh Sky, sinh ngày 3/3/1987, từng là du học sinh tại Singapore và là cây bút trẻ được gọi là “Hoàng tử truyện ngắn”, với những truyện ngắn xoay quanh đề tài về tuổi học trò, dịu dàng, nhẹ nhàng cũng đầy trăn trở như: Cafe yêu, Nơi những cơn gió dừng chân, Những đêm không ngủ, Những quân cờ Domino, Lạc lối giữa cô đơn,...

Iris Cao sinh ngày 14/3/1988, là sinh viên ngành quảng cáo - truyền thông ở Singapore. Cô về nước hoạt động trong ngành giải trí cho nhiều công ty lớn như WEpro, YanTV. Thương nhau để đó (2012) là quyển sách đầu tay của cô, gặt hái được nhiều thành công. Sau quyển sách đầu tay, cô cho ra Người yêu cũ có người yêu mới, đây là cuốn sách thuộc thể loại tản văn, lấy cảm hứng từ những mối quan hệ say mê và day dứt của những người đang yêu.

Gào - Vũ Phương Thanh, sinh ngày 8/7/1988, một hot blogger đình đám, sở hữu hàng triệu lượt người xem, năm 2015 của Tiki Book Awards. Mốc son đánh dấu sự nghiệp văn chương của cô chính là 2 tiểu thuyết: Cho em gần anh thêm chút nữa (2009), Nhật ký son môi (2010), đến Tự sát thì tên tuổi của cô được nhiều người biết đến hơn. Và liên tiếp các tác phẩm như: Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, Anh sẽ yêu em mãi chứ?, Hoa linh lan, Yêu em bởi tất cả những gì em có - mất anh bởi tất cả những gì cho,...

Dù vậy, vẫn phải đặt câu hỏi, với các nhà văn Việt Nam, tại sao sách với lượng phát hành vài ngàn bản đã được xem là “best-seller” ở đất nước gần 100 triệu dân? Và làm sao để sách văn học Việt Nam hiện nay chiếm được trái tim người đọc?


Hoài Hương
Ý kiến của bạn