Hai Phiếm chưa uống mà mặt đã đỏ phừng phừng:
- Những năm gần đây, hàng loạt trường đại học được mở thêm, đó là chưa kể các loại hình đào tạo tại chức, đào tạo từ xa. Rồi hàng loạt trường trung cấp, cao đẳng được nâng lên hệ đại học. Số trường đại học thành lập mới, nâng cấp lên đại học lại tăng nhanh bất ngờ...
- Quá mừng khi người người, nhà nhà đều có bằng đại học! - Nghĩ tôi mủm mỉm.
- Nhiều trường đại học mở ra quá không biết vì mục tiêu dân trí hay mục tiêu lợi nhuận?
- Mình là dân sao biết được. Nhưng chắc chắn để làm sao có đông sinh viên nên không ít trường sẵn sàng hạ chỉ tiêu tuyển chọn. Các môn học cũng thiếu thầy giỏi, bỏ qua chất lượng.
- Và cánh trẻ bất luận trình độ thế nào muốn “mít tơ oai” cũng dễ thành sinh viên không trường này thì trường khác miễn là có tiền đóng học phí!
- Học đại rồi có bằng đại học lại chạy việc khi mà bây giờ người ta chỉ xem văn bằng chứ ít xem năng lực thật thì khối cháu có năng lực nhưng không biết chạy bị thất nghiệp oan!
- Và ai cũng muốn học đại để có bằng đại học, sau ra làm thầy thì ai làm thợ?
- Thừa thầy thiếu thợ đã là bi kịch của xã hội nhưng thừa thầy dỏm, thiếu thợ hay còn bi kịch hơn!
- Thật đáng trách nhiều cháu không lượng sức mình cứ cố lo có được một cái bằng đại học...
- Thế người lớn không tự lượng sức mình thi nhau mở trường đại học và cấp có thẩm quyền cấp phép tràn lan để đại học - học đại mọc ra như nấm có đáng trách hơn không?
- Ờ... Ai đáng trách hơn nhỉ?!
Cả Nghĩ