Dại hay khôn?

Xã hội
- Ở TP.HCM có nhiều cán bộ làm việc thâm niên cao, có chức vụ, học vị trong cơ quan Nhà nước nhưng lại muốn nghỉ việc để ra ngoài làm việc khác. Thế mới lạ bác ạ…

Hai Phiếm ngơ ngác sang nhà Nghĩ tôi:

- Ở TP.HCM có nhiều cán bộ làm việc thâm niên cao, có chức vụ, học vị trong cơ quan Nhà nước nhưng lại muốn nghỉ việc để ra ngoài làm việc khác. Thế mới lạ bác ạ…

- Bác nói thế nào chứ! Các cháu trẻ khỏe còn phải quà cáp để chạy việc, cốt có một chỗ đứng trong cơ quan Nhà nước! Đằng này chức cao vọng trọng…

- Thì báo đăng chứ tôi có bịa ra đâu.

- Hay là mấy ông sắp bị kỷ luật như thể học trò hư, nếu chuyển trường thì không bị đuổi học?

- Bỏ cái thói đa nghi đi nhá!

- Hay là vì áp lực công việc?

- Cơ quan Nhà nước chứ có phải công ty nước ngoài đâu mà lo áp lực. Đầu giờ đến uống nước trà, tán chuyện thời sự, mọi việc đa có trên làm thay, nghĩ hộ…

- Hóa ra họ là những người dại à?

- Dại quá đi chứ!

- Thế người không làm được việc vẫn “cố thủ” trên ghế, thậm chí còn chạy để nhận công việc quá khả năng mình hơn...?

- Không làm việc được nhưng lương cao, nhàn nhã, thậm chí còn được dạy dỗ người khác chẳng phải là người khôn sao?

- Thế thì là cấp trên dại?

- Thật chả biết ai dại ai khôn…

- Xem ra mấy bác dù có chức vụ, học vị trong cơ quan Nhà nước nhưng xin ra ngoài lại là khôn?

- Về vợ lại chả mắng cho là “đồ dở hơi” cho ấy.

- Nhưng được sống đúng là mình, cống hiến đúng khả năng mình và thu nhập cũng thật là của mình!

- Ờ… ờ… Nhẹ đầu còn hơn cứ phải tính toán, lo mọi sự cho danh dự, uy tín của mình. Thế mới là khôn thật.

- Người khôn mới có lòng tự trọng để biết từ chối những thứ mình không đáng được nhận…

Hai Phiếm trầm ngâm rồi buột ra câu xanh rờn:

- Sao nhiều người có chuyện lình xình lại cứ ôm rơm rặm bụng mà không dám từ chức nhỉ?!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn