“Dại”!

Tin nóng y tế
SKĐS - Ủy ban Tư pháp trong báo cáo của mình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 đã chỉ ra gần 1 triệu người kê khai tài sản năm 2013

Hai Phiếm cười hì hì:

- Ủy ban Tư pháp trong báo cáo của mình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 đã chỉ ra gần 1 triệu người kê khai tài sản năm 2013, chỉ có 1 trường hợp không trung thực. Giờ thì tôi biết 1 người đó là ai rồi!

- Ai chả biết người đó! Báo chí nói đầy!

- Không lẽ lại chỉ có 1 người?

- Chắc người này về hưu rồi nên mới cho tài sản “khỏa thân” trước bàn dân thiên hạ. Quá  dại!

- Đừng đoán mò! Biết tài sản thực của người ta thế nào? Chỗ lộ ra chỉ là chân tay vai đùi của tài  sản, còn quan trọng nhất vẫn được mặc quần đùi áo may ô để che thì sao?

- Ờ ờ... Vụ bổ nhiệm “tháo khoán” hơn 60 ghế trước khi về hưu vẫn còn đấy...

- Gần 1 triệu người kê khai tài sản chỉ mình người lộ quả là quá dại. Đáng lẽ phải che thật kín như các bà, các chị ở Hà Nội đi trên đường giữa mùa hè nắng gắt ấy!

- Bác nói dở quá! Tham nhũng là để có tiền. Có tiền là để hưởng thụ chứ tham nhũng mà phải sống như người không tham nhũng thì tham nhũng làm gì!

- Ờ ờ… Tại phiên họp báo chiều 1/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định dù cán bộ còn đương chức hay về hưu thì Đảng sẽ không bỏ sót, xử lý nghiêm giống như trường hợp ông Trần Văn Truyền vừa qua hẳn là có cơ sở.

- Nghĩa là cứ tham nhũng là sẽ lộ vì chả ai tham nhũng để có tiền của lại đem chôn, phải giả nghèo giả khổ suốt đời?

- Cứ làm nghiêm thì các đồng chí “chưa bị lộ” sẽ thấy mình dại! Có tiền của mà không được hưởng thụ thì tiền của thành vô ích mà đem ra xây dinh thự, ăn chơi hưởng lạc không giải trình được nguồn gốc thì bị thu hồi, xử lý chắc chả ai muốn tham nhũng làm gì!

- Tham nhũng quả là một trò chơi… dại!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn