Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, chưa ngồi xong đã oang oang:
- Tôi chả thấy ông nào dại như ông này...
- Ông nào và chuyện gì? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.
- Đọc báo thấy nói Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận việc ký quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Trưởng công an phường Phương Liệt vì ông này đã ký công văn gửi một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường mình quản lý, đề nghị hỗ trợ kinh phí để động viên cán bộ, chiến sĩ phục vụ công tác bảo vệ trước, trong và sau Tết Canh Dần (2010) với nội dung: "Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cơ quan doanh nghiệp nghỉ nhiều ngày. Để phục vụ cho công tác bảo vệ trước, trong và sau Tết Canh Dần và động viên cán bộ chiến sĩ trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, đề nghị lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ giúp đỡ kinh phí cho công an phường với số tiền là..." được để trống để nơi nhận công văn tự điền số tiền.
- Thì anh em công an vất vả, chắc cả đơn vị không thấy khuất tất mới thống nhất làm công văn như vậy.
- Thế mới là dại. Kết cục ngoài vị trưởng công an phường bị cách chức, 3 vị phó CAP cũng bị cắt danh hiệu thi đua và 1 CSKV bị cảnh cáo điều chuyển công tác...
- Dại ở điểm nào?
- Chuyện tế nhị này ai lại làm công văn, ký tá, đóng dấu đàng hoàng bao giờ. Cứ phổ biến riêng cho từng Cảnh sát khu vực nhắc từng doanh nghiệp, cửa hàng trong phạm vi mình quản lý biết đến công sức anh em theo nội dung ghi trong công văn có hơn không?!
- Thế hóa ra vị Trung tá trưởng công an phường này vẫn là người thật thà...
- Thế mới là dại. Ngay như các trường phổ thông bây giờ cũng không có sổ vàng, đơn tự nguyện đóng góp in sẵn của các vị phụ huynh xin học cho con nữa rồi. Họp phụ huynh cũng không ghi các khoản thu lên bảng mà chỉ để đại diện hội cha mẹ phụ huynh phổ biến miệng. Không thể có bằng chứng nhá!