“Đặc nhiệm giao thông” của cảnh sát hình sự Hà Nội

Thời sự
Báo SK&ĐS là tờ báo đầu tiên (trên số báo ngày 13/8/2011) đã đưa tin về sự xuất hiện lực lượng “đặc nhiệm giao thông” của CA TP.HN gồm 3 lực lượng CSHS, CSCĐ,

Báo SK&ĐS là tờ báo đầu tiên (trên số báo ngày 13/8/2011) đã đưa tin về sự xuất hiện lực lượng “đặc nhiệm giao thông” của CA TP.HN gồm 3 lực lượng CSHS, CSCĐ, CSGT mà CSHS là lực lượng chủ công với tinh thần ngăn chặn không để vụ án xảy ra hơn là việc điều tra phá án đã xảy ra, “các anh số 7” đã kiên trì phát hiện những đối tượng nghi vấn đang đi trên đường, thu nhiều hung khí nhưng không làm phiền những người lương thiện bởi tính chính xác từ khả năng nghiệp vụ và trách nhiệm của mình. Hơn hai tháng qua, những chiến công âm thầm vẫn tiếp tục…

Cảnh sát hình sự Hà Nội đã thành “thương hiệu” khi dân gọi các anh theo địa chỉ trụ sở số 7 Thiền Quang là “các anh số 7”. Việc ngăn chặn những hành vi tội ác có thể xảy ra qua việc phát hiện sớm những hiện tượng nghi vấn trên đường như phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đã được người dân Thủ đô đồng tình và hoan nghênh. Một vụ án xảy ra, các anh có thể có thêm chiến công phá án nhưng thiệt hại về nhân mạng, tài sản thì không thể khắc phục và trở thành nỗi buồn của những người chiến sĩ CAND. Bắt giữ đối tượng từ lúc chưa kịp gây án để ngăn chặn có thể không có những chiến công phá án nhưng đấy mới thật là những chiến công.

Lúc 1 giờ 30 phút sáng 30/10 vừa qua, Tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 và Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng khi tuần tra trên đường Nguyễn Thái Học đi về hướng Cửa Nam đã phát hiện xe ôtô màu đen BKS 90T-6219 chở ba thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng kinh nghiệm và con mắt nghiệp vụ, Tổ công tác đã điện báo nút chặn phía trước chặn giữ và ập tới khống chế, kiểm tra. Thật bất ngờ, lật cốp xe phía sau, Tổ công tác phát hiện ngay một cặp BKS của khối cơ quan nội chính Trung ương và Văn phòng Chính phủ mang số 80B-3475. Điều đáng ngạc nhiên là vị trí vặn ốc vít của những biển số xe trên có dấu vết vừa tháo ra, lắp vào vẫn còn mới cho thấy dấu hiệu đã tháo ra lắp vào  nhiều lần. Bụi đường vẫn còn bám trên biển số vào thời điểm kiểm tra chứng tỏ các đối tượng đã có hành vi bất chính khi sử dụng những biển số xe quan trọng này.

Bên cạnh những tấm BKS 80B của cơ quan Trung ương có quy trình cấp và sử dụng cực kỳ nghiêm ngặt, Tổ công tác còn phát hiện trong thùng đựng nước khoáng cất phía sau xe đống hung khí gồm 1 gậy sắt ba khúc, một súng bắn điện, một dao phớ, một dao phay có vỏ bao bằng gỗ. Ba thanh niên Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, lái xe ở Phủ Lý, Hà Nam) cùng Bạch Long Giang (SN 1985, cũng ở Phủ Lý) và Lò Minh Chung (SN 1990, ở Điện Biên) đã bị đưa về trụ sở Phòng CSHS - CATP để làm rõ.

Đây không phải chiến công thầm lặng đầu tiên của “các anh số 7”. Trước đó, Tổ công tác Y1 nói trên đã phát hiện 5 thanh niên đi ôtô Daewoo Gentra BKS 30P-5030 tàng trữ ma túy đã kịp thời bắt giữ và xử lý. Tổ công tác Y2 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn cũng phát hiện nửa viên ma túy cùng bình xịt hơi cay trên ôtô Santa Fe Gold của 5 thanh niên đang lưu thông trên đường.

Tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm khiến nhiều đối tượng hoảng sợ khi thấy Tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Điển hình là vụ Nguyễn Kim Khánh (SN 1990, ở Trung Hòa, Cầu Giấy) điều khiển xe Dream II cùng đối tượng khác trên xe Air Blade khi thấy Tổ Y2 đã vội quay đầu bỏ chạy và tự đâm vào nhau và ngã ra đường. Khánh đã bị bắt giữ cùng 1 gói ma túy đá, một gói thuốc phiện với giá hơn 1 triệu đồng để sử dụng.

Và còn biết bao vụ khác với những đối tượng mang theo hung khí, ma túy, phương tiện trộm cắp đã bị bắt giữ kịp thời để bớt đi những vụ án sẽ và nhất định xảy ra. Hà Nội yên bình cũng có đóng góp thầm lặng của những tổ công tác “đặc nhiệm giao thông” mà CSHS thành phố là chủ công. Hy vọng cách làm này của CAHN được nhân rộng trên cả nước, nhất là tại các đô thị đông người…

Lê Đức Trí


Ý kiến của bạn