Đà Nẵng: Lãnh án tù chung thân vì chơi hụi lừa đảo 100 người dân để chiếm đoạt 8 tỉ đồng

06-08-2010 16:43 | Pháp luật

Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bà Trương Thị Mai Thanh (SN 1965, trú tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) mức án tù chung thân vì hành vi lừa đảo 107 người với số tiền lên đến trên 38,493 tỉ đồng.

Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bà Trương Thị Mai Thanh (SN 1965, trú tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) mức án tù chung thân vì hành vi lừa đảo 107 người với số tiền lên đến trên 38,493 tỉ đồng. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận TP Đà Nẵng cả khu vực miền Trung vừa qua, vì khi đổ bể đã có tới hơn 100 người bị hại là các tiểu thương đang buôn bán tại các chợ trên địa bàn TP phải lâm vào tình cảnh khốn đốn, nợ nần...

 Bị cáo Trương Thị Mai Thanh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết: trong quá trình buôn bán tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) do nợ nần của nhiều người và mất khả năng thanh toán nên từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2008, bà Thanh đã dùng thủ gian dối, che giấu việc mất khả năng thanh toán, đồng thời đưa ra các thông tin giả là cần tiền để đáo hạn ngân hàng, buôn bán và khai thác gỗ ở nước ngoài... nên bà đưa ra mức lãi khá cao từ 9-10%/ tháng đối với tiền vay và từ 8-16%/ tháng đối với tiền hụi và trả lãi suất trước để chiếm đoạt của 107 người với số tiền gần 38,5 tỉ đồng. Trong đó riêng tiền các nạn nhân chung hụi cho bà Thanh trên 34,6 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo bằng thủ đoạn vay mượn và cầm cái biêu hụi, bà Thanh chủ yếu sử dụng để trả tiền vay, lãi vay, tiền hụi và lãi hụi... Ngoài ra, bà còn còn mua bất động sản, ôtô... với số tiền trên 14 tỉ đồng.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và cuộc sống của hơn 100 người dân, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bà Trương Thị Mai Thanh tù chung thân (tính từ ngày bị bắt tạm giam 7/11/2008), đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tài sản đã chiếm đoạt trái phép cho các nạn nhân.

 

Tin và ảnh: Trương Hồng Phong


Ý kiến của bạn