Đá gà thời @

23-01-2017 08:40 | Xã hội

SKĐS - Gần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ làm một việc duy nhất là… ngắm nghía nhau: tôi ngắm gã, còn gã nghía gà - chỉ một con gà.

Gần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ làm một việc duy nhất là… ngắm nghía nhau: tôi ngắm gã, còn gã nghía gà - chỉ một con gà. Tôi ngắm gã, tất nhiên rồi vì tôi chẳng biết gì về gà, còn gã ngắm gà, theo một logic tương tự, vì gã chẳng quan tâm gì tới tôi.

Mà cái cách gã chăm sóc, nâng niu gà cũng đặc biệt lắm. Phải nói bằng một sự đam mê đắm đuối vô tận. Gã bảo: đời gã chỉ biết gắn với gà, nhưng chỉ là gà đá thôi nhé. Gã chẳng giải thích được tại sao gã đam mê đá gà đến như vậy. Chỉ biết gã mất vợ, mất con, mất sạch cả gia tài sự nghiệp vì gà, thế nhưng gã không thể từ bỏ được cơn nghiện này, hệt như say ma túy vậy… Trước đây, giá mà gã quan tâm đến vợ chỉ cần bằng nửa mối quan tâm đến gà, giờ chắc gã đã không đến nỗi thui thủi một mình.

Đá gà thời @

Gã là cả một kho từ điển sống về gà: gà giống gì, loại nào, cách nuôi, cách lấy giống, những tay “rắn hổ” (dân đá gà nổi tiếng có nhiều gà hay và lắm kinh nghiệm), cũng như những trận “tròng cựa” lịch sử được gã kể vanh vách… “Có lẽ về gà, bây giờ em chỉ thua anh “Gúc - gồ” với anh “mạng” - gã cười khùng khục rồi nét mặt bỗng trở nên mơ màng: “Năm nay năm gà, em tuổi con gà, mê gà, đi đá gà thì đúng là tam, tứ hạp... Biết đâu đổi đời anh nhỉ!”.

Đá gà trên mạng ngoài sự an toàn còn có cái lợi là chẳng mất công nuôi và săn sóc gà

Nghề chơi cũng lắm công phu?

“Bất cứ dân mê đá gà nào cũng ước mơ tìm cho mình một con gà “chiến”. Người có ăn có học hay dân văn hay chữ tốt như mấy anh thì cứ thích dùng những cái tên thật kêu như: “chiến kê”, “thần kê”, hay “hùng kê”, “dũng kê”… chứ tụi em thì cứ gọi là con “cọp”. Gà mà dữ như cọp là nhất” - gã phán: “Có một con gà cọp trong tay là đủ tung hoành thâu tóm toàn thiên hạ”.

Đá gà thời @Chú gà Phi  này có giá  lên đến gần 100 triệu đồng

Đã có rất nhiều giai thoại, truyền thuyết về những con gà hay, gà chiến. Tôi từng được nghe kể về một con gà cọp bách chiến bách thắng ở ngoài Khánh Hòa. Nó mang về cho chủ nhân và fan của nó cơ man nào là tiền và vàng. Thời đó còn đá gà đòn, không tròng cựa như bây giờ. Hai con xáp vô đá tới một con xỉu hay chạy mới thôi. Con cọp không chỉ làm mưa làm gió ở xứ Khánh Hòa mà đi đến đâu cũng là vô địch. Trận cuối, con cọp đụng một con cọp khác ngoài Bình Định. Đó quả là một trận thư hùng đáng trở thành kinh điển. Cuối cùng nó cũng chiến thắng nhưng vì cố sức nên đoạn hơi mà chết. Tiếc thương con cọp yêu quý, dân Nha Trang thuê hẳn một đoàn xe đò dài ngoằng, dễ đến hơn chục chiếc để đưa tang nó từ Bình Định về.

Đá gà thời @Cặp cựa sắt đeo cho gà khi quyết chiến và cặp bảo vệ gà để đeo khi gà đá tập không bị tổn thương

Giờ đây, nếu ai mê gà hoặc muốn tìm hiểu về đá gà - rất dễ… Đã qua rồi cái thời phải đi mò mẫm, học lỏm hay lân la nơi những hiệu sách cũ để tìm các “bí kíp” chọn gà và cách thức nuôi, huấn luyện gà… Chỉ cần một cú lướt trên cái màn hình cảm ứng: anh “gúc - gồ” hào phóng tuôn cho ngay hàng triệu triệu kết quả, cơ man kiến thức về gà. Này nhé: muốn chọn gà hay xin mời, anh thì bảo “Nhất thủ, nhì vỹ, tam thân, tứ túc”… Ông kia lại cãi: theo kinh nghiệm mười mấy năm… thua gà của tớ cứ phải “Nhất mình, nhì đuôi, tam đầu, tứ chân” thì mới là gà dữ…Rồi thì bạn muốn mua vitamin tẩm bổ cho gà, doping cho gà sung trước khi lâm trận… có ngay. Thậm chí là video - clip chỉ bày cẩn thận. Rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” trong trận đồ bát quái ngồn ngộn những kinh nghiệm, bí quyết ấy. Tôi chỉ muốn nói với bạn, đây là một thế giới phẳng, thông tin không thiếu, bạn chỉ cần tinh ý sẽ hiểu, mục đích cuối cũng chỉ là dụ dỗ bạn vào đá gà online mà thôi.

Đá gà thời @Cho gà đá tập hàng ngày, quan sát người nuôi sẽ biết thế mạnh và sở trường của gà

Thực sự, ở miền Nam tại nhiều địa phương có giống gà hay như: gà Bến Tre, gà Tiền Giang - Chợ Lách, gà rừng An Giang - Bảy Núi… và đó là giống gà nòi. Dân Sài Gòn bây giờ đang thịnh đá gà tre bởi đây là giống gà dễ nuôi, nhỏ gọn, dễ cáp độ… Dân chơi gà giới đại gia bây giờ nhập hẳn giống gà Mỹ, gà Phi, gà Pêru về nuôi, đổ giống. Mỗi con gà đấy có giá từ chục triệu tới vài chục triệu đồng. Giống gà này rất dữ, tim nhỏ, phổi nhỏ, mạnh bạo. Khi đá với gà Việt thường phải chấp 200g còn nếu đồng “trạng” (bằng ký) thì phải “phóng” ăn 4 ăn 5. Tuy nhiên, ở đâu mà chẳng có anh hùng, dù là gà Việt giá rẻ hơn nhưng cũng không thiếu những con cọp dữ như đã kể trên.

Đá gà thời @Một trận thư hùng

Theo chân một thiếu gia công tử mê đá gà và có hẳn một trang trại nuôi gà, tôi được mục sở thị những con gà giá đến trăm triệu đồng, được mua về từ Philippines, một đất nước mà trò đá gà trở thành món quốc hồn quốc túy. Anh chàng thiếu gia này đầu tư đến vài trăm triệu vào trang trại này để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Anh ta còn thuê hẳn một kỹ thuật viên người Phi về làm với giá 10 triệu một tháng, bao ăn bao ở, bao luôn cả vé máy bay đi về. Quả là nghề chơi thật lắm công phu.

“Có cách nào để có một con gà chiến, gà cọp?” - tôi hỏi câu ấy với khá nhiều dân chơi gà từ sang đến hèn. Cách tốt nhất để chọn được một con gà hay và sau đó huấn luyện cho hay hơn cũng vẫn cứ là phải học hỏi, lê la trên mạng và tìm. Còn cách tốt hơn nữa và đơn giản hơn nữa là bỏ tiền nhiều để mua… vậy thôi. Công phu của nghề chơi là vậy, nhưng ẩn sau nó còn lắm điều cay đắng.

Đá gà thời @Anh bạn nuôi và huấn luyện gà người Phi đã qua Việt Nam gần 1 năm cười tươi khi tôi chụp

Đá gà, gà đá thời @

Cũng đã qua rồi cái thời trường gà của Dũng “chùa”, Cu Nhất, Năm Cam… tồn tại, thu tiền “xâu”, tiền “biện”, cầm đồ rầm rộ ở những năm cuối của thế kỷ trước. Dân mê đá gà bây giờ cũng có những trường lớn, do những anh lớn đứng ra “sắp xếp”. Đầu bảng phải kể đến “Bồ” B.K, một trường gà nghe nói được “bảo kê” từ A đến Z hiện nay… Còn cách đây vài tháng là trường của M.B - đại ca này thì ai ai cũng biết bởi “ảnh” vừa là đại ca nhưng cũng vừa là đại gia của một chân dài đình đám. M.B không bao giờ ra mặt mà cho đàn em là P.C làm. Đại bản doanh đặt ở ngay một công viên lớn giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, thời gian sau thấy đá gà trên mạng dễ xơi hơn, kín đáo hơn và ít phải chung chi hơn, trường này ẩn tích khỏi giới giang hồ.

Đá gà tại trường tất nhiên có cái thú là được tưng tiu chú gà chiến sĩ của mình, được nghe tiếng hò reo, được cảm giác thực thụ hệt như ngồi khán đài xem bóng đá… Thế nhưng, thay vào đó là sự hồi hộp, lo lắng nếu bị công an bắt. Dân đá gà nay chuộng mốt đá qua mạng nếu không phải là qua hẳn Campuchia bắt độ cho an toàn. Thật đơn giản nếu muốn đá trên mạng. Cũng lại một động tác đơn giản, gõ phím hay lướt màn hình điện thoại. Trong vòng tích tắc, một rừng nhà cái sẽ đổ ập lên bạn, tận tình săn sóc bạn từng ly từng tý. Và có lẽ tôi cũng chẳng cần làm cái chuyện vẽ đường cho hươu chạy làm gì!

Đá gà trên mạng theo một số dân đá gà quen thuộc, lành nghề thì ngoài sự an toàn còn có cái lợi làchẳng mất công nuôi và săn sóc gà. Thêm vào đó, người chơi sẽ tỉnh táo hơn khi bắt độ, dễ chấm điểm con gà cửa trên. Cùng với trò cá độ bóng đá qua mạng, đánh bài qua mạng, đá gà qua mạng đã sớm thâm nhập vào dân mê đỏ đen từ hơn chục năm nay. Có đến hàng chục, hàng trăm trang web truyền hình trực tiếp các trận đá gà từ Campuchia, Philippines để cho dân mê gà bắt độ đêm ngày. Không cần nói cũng hiểu nguồn thu lợi từ trò cá cược này lớn đến như thế nào.

Đá gà thời @Trang trại nuôi gà khá lớn, có diện tích khoảng 4.000m2

“Ấy vậy nhưng cờ gian, bạc lận mà. Rất nhiều trang web dụ người chơi vào để lừa đảo, lấy tiền khách chơi rồi biến mất. Trường hợp này không phổ biến nhưng thỉnh thoảng xuất hiện. Khách chơi biết mình tham gia cá cược là phạm pháp nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo với công an”, D. - một dân nghiện đá gà online kể với tôi. Chính anh chàng đã bị lừa mất một vố: nghĩa là sau khi đăng ký tên chủ tài khoảntrên một trang web đá gà, D. ra ngân hàng chuyển về nhưng tiền không vào tài khoản của D. đăng ký mà đi về nơi xa lắm. Tất nhiên cái tên mà D. đăng ký để gá bạc không phải là tên “chính chủ” nên D. cũng chẳng kiện cáo gì được.

Gã kể: “Gian lận trong đá gà kể ra thì vô thiên lủng mánh khóe. Ngày trước chỉ có những trò bẩn như: bắn thóc tẩm độc cho gà đối thủ ăn, bôi nọc rắn vào cựa… Ngày nay, công nghệ gian xảo đã nâng tầm cao vợi. Nhiều đại gia đá gà vẫn ở nhà đá gà qua mạng nhưng cho đệ tử ôm gà đi đá tận bên Cam, bên Phi. Khi con gà của mình ra đá, tay đại gia ấy đặt hết vào cửa nhà bên kia. Tại sao? Tại vì con gà của y thua chắc, dù đá không thua cũng thành thua. Gà đã được nuốt một trái mìn nhỏ xíu. Đến lúc quan trọng. Chỉ một cú bấm nhẹ, trái mìn nổ, gà quay lơ”. Gã kể thêm: “Lại có trò mặc áo giáp cho gà nữa, áo giáp chỉ mặc ở những điểm yếu mà gà dễ chết và được ngụy trang bên ngoài bằng lông. Nếu không kiểm tra kỹ thì không thể phát hiện. Tuy nhiên, các trường lớn không mấy khi thấy trò này. Phát hiện được là đánh thối tiền”...

Đá gà là một trò chơi dân gian truyền thống. Ngày xưa, cậu ba Lữ ngày ngày ôm gà đi đá, say mê chiêm ngưỡng những cú đá thần sầu của gà mà sáng tạo ra bài Hùng kê quyền nổi tiếng. Trải qua bao nhiêu năm, đá gà vẫn là một trò chơi lý thú mang đậm nét dân tộc. Vậy nhưng đá gà ngày nay hay đá gà qua mạng thuần túy chỉ mang tính cờ bạc đỏ đen, đẩy bao người không vào vòng lao lý thì cũng tán gia bại sản. Thật bằng thừa để đưa ra lời khuyên ở đây. Thôi thì đúng sai phải trái, tùy người nuôi gà đá và ôm gà đá nhận thức cho rồi. Còn tôi chỉ xin chép lại vài dòng hầu bạn đọc đầu năm!


Nhất Lang
Ý kiến của bạn