Chiều 6/7, trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin từ một gia đình trên địa bàn sau khi gia đình nhận thấy các thông tin trên di vật được phát hiện cùng một bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) có nhiều điểm trùng khớp với hồ sơ người thân đang tìm kiếm.


Quá trình tìm kiếm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng tìm thấy nhiều hiện vật.
Theo Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, sáng cùng ngày, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) đến xã để báo tin về việc thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) trùng khớp với thông tin về liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm. Ông Mười đã thông tin, anh mình hy sinh tại TPHCM trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
"Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh TPHCM đã cùng UBND xã đã đến nhà người này để xác minh thông tin", ông Đặng Văn Tây Lo – Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho biết thêm.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại hố khai quật trong Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thông tin, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện 7 bộ hài cốt.
Trong số các hiện vật thu được có một chiếc ví chứa giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên. Sau quá trình đối chiếu tài liệu lịch sử, Quân khu 7 xác định danh tính một hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An.