Đa ai đi hết đất nước minh?

Xã hội
- Sao bác cứ lẩm bẩm câu vừa rồi vậy? - Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông bạn già.

- Sao bác cứ lẩm bẩm câu vừa rồi vậy? - Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông bạn già.

- Là vì con cháu tôi làm ở phòng vé các tua du lịch nó bảo lượng khách nội đi du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 đa tăng lên trông thấy.

- Bác lẩm cẩm rồi! Đáng ra phải mừng vì đời sống có khá giả thiên hạ mới đi du lịch. Có ra xứ người mới vỡ vạc ra như các cụ bảo “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

- Thì tôi có chê trách chuyện đi đâu, nhưng đất nước đang khẩn trương nghiêm túc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ.

- Tiết kiệm không có nghĩa là không tiêu. Ai cũng như bác thì ngành công nghiệp không khói này làm sao phát triển...

- Thế đi trong nước không được à?

- Đa bảo là xứ người nó khác ta, đi du lịch nước ngoài...

- Khác cho nên ngoài chuyện chi phí du lịch tính bằng ngoại tệ, khách du lịch ta còn khuân đủ thứ quà về. Mà các hãng du lịch nước ngoài thường hay đỗ xịch ôtô vào các cửa hàng, siêu thị để khách móc hầu bao...

- Thì sao?

- Thì ngoại tệ theo bà con chảy ra nước ngoài. Trong nước, ngân hàng đang tìm mọi cách để tăng dự trữ ngoại hối, còn bà con ta lại đến ngân hàng mua ngoại tệ để đem đi... Bình thường không sao, nhưng khi kinh tế suy thoái, việc thắt chặt chi tiêu, kiểm soát thị trường tiền tệ là cần thiết. Sao không thể rà soát và hạn chế bớt các tua du lịch xuất ngoại.

- Thế là vi phạm luật đấy... Bác nói có cái đúng nhưng không thể áp đặt mệnh lệnh hành chính được!

- Vậy không thể nâng cao chất lượng tua nội để bà con ta ở lại đi du lịch ở những điểm đến trong nước?

- Ờ ờ... Được thế thì tiền ta tiêu ở ta... Du lịch nội địa tốt thì du khách nước ngoài cũng nhảy bổ vào thị trường trong nước, tiền họ là ngoại tệ mua hàng ta, xem cảnh ta, không những hiểu ta hơn mà còn góp phần giàu thêm ngân sách...

- Du lịch trong nước cũng là chấn hưng nội hóa. Còn tâm lý sính ngoại thì khó mà khá lên được...!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn