(SKDS) - Vừa qua, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống một bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt trên 50 vết. Bệnh nhi là bé Nguyễn Thị Ninh, hơn 2 tuổi ở Hải Ninh - Tân Kim (Phú Bình, Thái Nguyên). Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Hóa, bố của bé Ninh: Ngày 20/7/2012, hôm đó, cháu sang bà nội chơi, các anh chị lớn nghịch dỡ tổ ong ngoài vườn, vừa lúc tổ ong rơi xuống thì cháu chạy đến, cả đàn ong đã đốt cháu (vì các anh chị lớn biết và chạy đi). Người nhà đã đưa cháu đến bệnh viện huyện cấp cứu. Tại đây, cháu được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên và chuyển thẳng đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bé Ninh nhập viện trong tình trạng bán hôn mê, suy thở, suy hô hấp, da vàng… Xét nghiệm men gan tăng cao gấp 800 lần. Men tim cao hơn 20 lần. Bệnh nhân bị suy gan, thận tan máu và hoại tử các cơ vân. Sau hơn một tháng điều trị tích cực bằng các thuốc đặc hiệu, đến nay sức khỏe của bé tương đối ổn định và sẽ sớm xuất viện.
Khánh Mai