Cứu sống bé mất mẹ từ trong bào thai

31-12-2010 12:10 | Tin nóng y tế
google news

Câu chuyện về y đức của thạc sĩ, bác sĩ Bạch Ngõ, giảng viên Trường đại học Y Dược Huế, Phó chủ nhiệm Bộ môn Sản, Trường đại học Y Dược Huế, mổ tử thi sản phụ để cứu sống cháu bé sơ sinh chưa đầy 2kg xảy ra cách đây chưa lâu vẫn còn nóng bỏng ở vùng đất cố đô Huế .

Câu chuyện về y đức của thạc sĩ, bác sĩ Bạch Ngõ, giảng viên Trường đại học Y Dược Huế, Phó chủ nhiệm Bộ môn Sản, Trường đại học Y Dược Huế,  mổ tử thi sản phụ để cứu sống cháu bé sơ sinh chưa đầy 2kg xảy ra cách đây chưa lâu vẫn còn nóng bỏng ở vùng đất  cố đô Huế . 

Hôm ấy, bác sĩ Bạch Ngõ  đang  hướng dẫn cho sinh viên, (đồng thời là trưởng ca trực khoa Sản - Bệnh viện Trung ương Huế) thì nhận được tin hội chẩn cùng  BS. Nguyễn Cửu Lợi, trưởng khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Bệnh  viện Trung ương Huế để can thiệp trường hợp sản phụ  P.T.K (35 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền) mang thai ở tuần thứ 35, vào Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch  trong tình trạng bị sốt cao, suy tim, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, nhồi máu cơ tim.

Tình thế bệnh nhân rất nguy hiểm, một cuộc hội chẩn nhanh giữa BS. Nguyễn Cửu Lợi với BS. Bạch Ngõ,  đã lên phương án, nếu bệnh nhân  lên cơn đau tim đột ngột trong lúc đẻ và tử vong thì các bác sĩ được mổ lấy thai nhi ngay sau đó. Anh H.V.D. (chồng chị K.) đồng ý với phương án này.

 Bác sĩ Bạch Ngõ.

Một giờ sau hội chẩn,  chị K. rơi vào tình trạng khó có thể vượt qua được cửa tử: Huyết áp tụt, mạch yếu dần. Dù các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu tim nhưng do bệnh nặng, bệnh nhân đã từ trần.  Các bác sĩ  khoa Cấp cứu - Can thiệp Tim mạch  nhanh chóng chuyển  người mẹ đã tắt thở  sang Khoa Sản để cứu em bé. Nhận được điện thoại, BS. Bạch Ngõ tức tốc lao từ tầng 2 Khoa Sản, vừa xuống chân cầu thang thì gặp  đúng lúc sản phụ đang được chuyển tới. Ngay tại địa điểm này, không hề do dự,  BS. Ngõ đã tiến hành mổ ngay. Vì sản phụ đã qua đời, nên bác sĩ Ngõ được phép bỏ qua các thủ tục khác trước khi mổ. Bằng kinh nghiệm sẵn có,  lại là một phẫu thuật viên giỏi nên  chỉ trong vòng một phút, BS. Ngõ đã đưa được bé gái ra khỏi cơ thể mẹ. Tim cháu bé vẫn đập,  nhưng sao cháu không khóc bình thường như bao trẻ sơ sinh khác chào đời? Mọi người hồi hộp, lo lắng. Không khí hết sức ngột ngạt. May quá! Sau khi ủ ấm được một lúc, cháu bé đã bật khóc. BS. Ngõ và đồng nghiệp của anh, những người cùng  phụ mổ như trút được gánh nặng. Tiếng khóc côi cút của em bé mất mẹ từ trong bào thai làm quặn thắt trái tim của bác sĩ,  y tá, người nhà bệnh nhân- những  người có mặt chứng kiến  cuộc phẫu thuật  cứu sống cháu bé hôm ấy. Cháu bé được đưa lên phòng cấp cứu sơ sinh để chăm sóc đặc biệt.

Chồng chị K, dù biết con đã được cứu sống nhưng không   thể bù đắp được nỗi  đau mất vợ. Anh D đau đớn,  nuốt nước mắt, tạm xa con gái để về nhà lo đám tang cho vợ. Theo nguyên tắc, khi sản phụ tử vong là phải đưa xuống nhà xác, không thể đưa vào phòng mổ, như vậy con của sản phụ cũng bị chết, biết thế nên BS. Bạch Ngõ đã chuẩn bị tinh thần mổ cứu em bé ngay khi hội chẩn “Trước đây có một trường hợp bị chết do nhiễm độc thai nghén. Các bác sĩ cứu được em bé nhưng do can thiệp chậm, nên em bé bị di chứng thần kinh, cuộc sống của em sau này rất vất vả. Lần này tôi quyết định chỉ cho phép mình được 3 phút để  đưa đưa em bé ra khỏi cơ thể người mẹ, như thế sẽ tránh được những điều rủi ro cho em”. Sự quyết đoán chính xác ấy và trên hết là bằng tấm lòng yêu thương bệnh nhân của người thầy thuốc đã đem lại sự an toàn  cho em bé lúc sinh ra và cả cuộc sống sau này.

 Sau gần 10 ngày nuôi dưỡng đặc biệt ở Phòng  Sơ sinh, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, bé Cẩm Tú (tên của em bé) đã trở về trong vòng tay của người cha và gia đình. Dù em không còn được  hơi mẹ sưởi ấm, không còn được sự chăm sóc, tình yêu thương của người mẹ mà em chưa một lần thấy mặt, nhưng  em đã nhận được sự yêu thương của BS. Bạch Ngõ, của các bác sĩ, y tá, hộ lý  Phòng Sơ sinh, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế- những người đã đem lại sự sống cho em. Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn bất cứ mọi điều để  mai này giúp em sống đẹp hơn khi vào đời.

Bài và ảnh: Xuân Hồng


Ý kiến của bạn