Trong đêm tối, không ngại nguy hiểm đến tính mạng, hai nông dân Sang và Khoa đã cùng nhau khiêng chiếc xuồng máy cũ lao vào dòng lũ dữ của sông Pa đang chảy xiết khi nghe tiếng người kêu cứu dưới sông. Sau hơn 30 phút quần thảo với dòng nước xiết, 7 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 320 - Binh đoàn Tây Nguyên đã được cứu thoát trước lưỡi hái của tử thần...
Dũng cảm cứu người trong lũ dữ
Cơn mưa lớn kéo dài xối xả từ lúc 13 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11 làm cho nước lũ lên nhanh, nhấn chìm trong biển nước gần như toàn bộ huyện Ia Pa và hàng loạt xã của huyện Phú Thiện, Kông Pa và thị xã thị Ayun Pa (tỉnh Gia Lai). Để đưa bà con ra khỏi vùng rốn lũ, Sư đoàn 320 (Binh đoàn Tây Nguyên) đã huy động gần 100 chiến sĩ, sĩ quan chỉ huy cùng với nhiều phương tiện chuyên dụng nhằm ứng cứu người dân ngập lũ bị đe dọa tính mạng. Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 3/11, một tổ công tác bộ đội nhận nhiệm vụ đưa xe lội nước PTS V209 vượt sông Ba từ thị xã Ayun Pa sang xã Ia Broăí (huyện Ia Pa) để đưa khẩn cấp người dân tránh lũ chuyến thứ hai, khi ra giữa sông (đoạn dưới cầu Bến Mộng) thì dòng nước chảy xiết, sóng dập mạnh đánh dập xe vào thành cầu, nhấn chìm chiếc xe cùng 7 chiến sĩ và sĩ quan trong biển nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng trao bằng khen "Vì thành tích dũng cảm" và số tiền 20 triệu đồng cho anh Châu Thành Sang và anh Nguyễn Văn Khoa. |
Nghe tiếng kêu cứu dưới sông, anh Châu Thành Sang (33 tuổi, trú ở tổ 21, phường Sông Bờ, ngay đầu cầu Bến Mộng, thị xã Ayun Pa) cùng người bạn xuất ngũ Nguyễn Văn Khoa (34 tuổi, tổ 7, phường Hoà Bình, thị xã Ayun Pa) liền chạy bộ hơn 50m để khiêng chiếc xuồng máy cũ nát của gia đình xuống sông ứng cứu. Trong lúc vội vàng, hai anh đã làm gãy mất tay lái nên mất thêm khoảng 15 phút dùng thanh gỗ buộc thêm vào làm bánh lái phụ mới đưa được xuồng xuống nước. Khi ra tới giữa cầu bến mộng, hai anh phát hiện 2 chiến sĩ bộ đội đang bám tại đám cây bụi vướng trụ cầu trong cơn nước lớn. Không vội vàng, hai chiến sĩ liền chỉ tay theo dòng nước: "Hãy cứu các anh dưới kia trước, chúng tôi ở đây ổn rồi".
Theo dòng lũ, trong đêm tối mịt chỉ có ít ánh sáng đèn pin mang theo yếu ớt, hai anh liên tục hú tìm để cứu vớt người trong đêm. Anh Sang nói: "Khi lái xuồng lại gần chúng tôi lần lượt xác định được 3 người mặc áo phao đang bám trụ trên ngọn tre đung đưa trước dòng nước xiết. Họ đều thông báo là còn 2 bộ đội nữa đã trôi xuống dưới xuôi và đề nghị chúng tôi chạy thuyền xuống cứu họ trước rồi quay lại sau. Chúng tôi tiếp tục nổ máy nương theo dòng nước và hú gọi... Được hơn 1 cây số nữa đến đầu buôn Kník, phường Sông Bờ thì bắt gặp 2 bộ đội đang bám vào 1 chiếc áo phao chìm dần. Chúng tôi vớt được 2 anh là Lý Văn Tư và Trịnh Văn Sâm. Sau đó tiếp tục chạy xuồng ngược dòng trở lại và hú gọi tìm kiếm vớt thêm được 3 bộ đội đang bám trụ ngọn cây.
Hơn 30 phút quần thảo trên dòng lũ dữ, vượt hơn 2 cây số, hai anh Sang và Khoa mới đưa được hết 7 chiến sĩ lên xuồng an toàn và cập bến cầu Bến Mộng để xe cấp cứu chuyển gấp về Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa hồi sức.
Thủy thần cũng phải... chịu thua
Không phải tới lúc có chiếc xe lội nước PTS V209 của Sư đoàn 320 bị nhấn chìm ở cầu Bến Mộng thì anh Châu Thành Sang mới lên đường cứu người bị nạn. Nhiều năm nay đã có hàng trăm lần anh Sang đã dùng chiếc xuồng cũ của gia đình để ứng cứu người bị trôi sông Ba. Và lần này, từ 2 giờ sáng ngày 3/11, lúc cơn lũ dâng cao, người dân khắp thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, Phú Thiện chới với, hoảng loạn trong biển nước, anh Châu Thành Sang đã cùng một số người khác nhận được tin tức tốc đến những vũng lũ ngập sâu để đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn. Công việc cứu người kéo dài cho đến 4 giờ chiều ngày 4/11 vẫn đang tiếp diễn, sơ bộ đã có khoảng 700-800 người được anh Sang và anh Khoa cùng một số dân địa phương vớt được di dời đến những vùng cao an toàn.
Khoảng 14 giờ chiều 4/11, anh Sang và anh Khoa lại tiếp tục lên xuồng máy đến xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) để đưa những người bị lũ dữ cô lập sau cùng ra khỏi ra khỏi rốn lũ.
Sáng ngày 4/11, ngay sau hành động nghĩa hiệp, dám xả thân cứu người hoạn nạn trong lũ dữ, hai anh Châu Thành Sang và Nguyễn Văn Khoa được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng trao tặng bằng khen "Vì thành tích dũng cảm" cùng với số tiền 20 triệu đồng.
Riêng với Đại tá Lê Văn Lan, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 (Binh đoàn Tây Nguyên) trực tiếp chỉ huy cứu hộ dân ở cầu Bến Mộng xúc động bày tỏ: Địa bàn khu vực Ayun Pa là khu vực đóng quân của sư đoàn từ trước giải phóng miền Nam. Chúng tôi về cứu dân vùng lũ đợt này là cũng để đáp trả lại ân tình của người dân đã hết lòng với đơn vị trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì thế anh em bộ đội nguyện hy sinh thân mình vì bà con.
Bài và ảnh: Sông Lam