(SKDS) - Ngày qua ngày, các xưởng sản xuất chăn gối tư nhân thuộc làng Trát Cầu, xã Tiền Phong (Thường Tín, Hà Nội) tự do xả nước thải công nghiệp, chở vải vụn tới chất đống hai bên dòng sông Nhuệ chảy qua làng. Không những dòng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng mà người dân nơi đây luôn sống trong tình trạng khói bụi của những đống vải vụn được các nhân viên của các xưởng sản xuất chăn gối chở tới và đốt thành tro.
Nước tại khu vực đồng ruộng của làng và con sông Nhuệ toàn một màu đen kịt, cá chết nổi lên mặt nước. Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, không được chính quyền các cấp can thiệp thì người dân nơi đây sẽ phải sống trong tình trạng môi trường ô nhiễm kéo dài và cũng là nguyên nhân gây bệnh ho lao và viêm phổi...
Ảnh và bình: Tuấn Minh