Cựu giáo viên nghẹn ngào mang bài thơ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26-07-2024 13:21 | Thời sự

SKĐS - Trong dòng người đến TPHCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có những người không quản ngại đường sá xa xôi, nhiều người cao tuổi phải đi xe lăn cũng muốn được tiễn biệt Tổng Bí thư.

Sáng sớm 26/7, bà Nguyễn Thị Tuyết, 66 tuổi, ngụ tại thành phố Bến Cát (Bình Dương) đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Tuyết, một nữ giáo viên nghỉ hưu, cho biết rất xúc động khi biết tin Tổng Bí thư qua đời. Bà đã gửi gắm tình cảm, tấm lòng của mình đối với Tổng Bí thư thông qua một bài thơ.

Bà Tuyết chia sẻ: "Trong ngày 25/7, tôi đã viết nên những dòng thơ thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với bác Tổng Bí thư và đặt tiêu đề cho bài thơ là: Ngậm ngùi nhớ bác".

Bà Nguyễn Thị Tuyết (Bình Dương) mang bài thơ đến TPHCM viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Xuân Dự

Bà Nguyễn Thị Tuyết (Bình Dương) mang bài thơ đến TPHCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Dự

Nội dung bài thơ thể hiện tấm lòng của người cựu giáo viên đối với Tổng Bí thư:

"Bác ơi, bác đã đi rồi!

Người dân cả nước ngậm ngùi tiếc thương

Cả cuộc đời bác dâng trọn cho quê hương

Cho đất nước đẹp giàu

Sánh cùng năm châu bốn bể

Bác ơi! Bác hãy mỉm cười

Chúng con noi theo gương bác

Sống đời giản đơn

Vì dân vì nước vẹn toàn

Nhớ công ơn bác đời đời khắc ghi!"

Cụ bà thuộc Câu lạc bộ hưu trí TPHCM vào hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Xuân Dự

Cụ bà thuộc Câu lạc bộ hưu trí TPHCM vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Dự

Hòa trong dòng người xếp hàng dài, các thành viên của Hội đồng hương Đông Anh, Hà Nội từ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũng đến TPHCM từ sớm để viếng Tổng Bí thư.

Ông Chu Văn Linh, 64 tuổi, thuộc Hội đồng hương Đông Anh, chia sẻ: "Tuy tuổi cao sức yếu, đường xa những tôi vẫn cố gắng cùng những thành viên trong hội đồng hương của mình đến TPHCM viếng Tổng Bí thư. Tôi cảm phục bác Tổng Bí thư là một người liêm khiết, cả cuộc đời chăm lo cho đất nước, nhân dân. Tôi mang trong lòng sự biết ơn vô bờ bến đối với bác nên muốn được viếng để tiễn biệt bác".

Cùng đó, nhiều người cao tuổi, phải di chuyển bằng xe lăn cũng đã đến Hội trường Thống Nhất, TPHCM để được viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Khánh Nam, 78 tuổi, ở quận Tân Bình, TPHCM bị tai biến mấy năm qua nên sức khỏe yếu, không thể tự đi lại, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.

Bà Khánh Nam chia sẻ, khi nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời bà đã không cầm được nước mắt, hôm nay bà nhờ người thân đưa đến viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Khánh Nam, 78 tuổi, TPHCM được người nhà đưa đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Xuân Dự

Bà Nguyễn Khánh Nam, 78 tuổi, TPHCM được người nhà đưa đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Xuân Dự

Bà Khánh Nam bày tỏ: "Hôm nay, rất nhiều người đến viếng Tổng Bí thư và tôi được là một trong số đó. Đến đây, tôi đã bày tỏ được tấm lòng của mình đối với một người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước".

Trang nghiêm Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTrang nghiêm Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

SKĐS - Đúng 6h sáng nay (25/7), Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được cử hành trang nghiêm.


Xuân Dự
Ý kiến của bạn