Cuối năm, cảnh giác với những chiêu lừa mới

Thời sự
Có những chiêu lừa đảo mà cả người tỉnh táo cũng khó có khả năng phán đoán ra ngay được chân tướng của thủ đoạn. Càng về cuối năm, lại càng nảy sinh những tội phạm lừa đảo với những chiêu thức hết sức mới mẻ, không kém phần tinh vi đánh vào tâm lý muốn tranh thủ làm ăn của người dân.

Có những chiêu lừa đảo mà cả người tỉnh táo cũng khó có khả năng phán đoán ra ngay được chân tướng của thủ đoạn. Càng về cuối năm, lại càng nảy sinh những tội phạm lừa đảo với những chiêu thức hết sức mới mẻ, không kém phần tinh vi đánh vào tâm lý muốn tranh thủ làm ăn của người dân. Bên cạnh việc đề cao cảnh giác với những phương thức "làm ăn mới" không thuộc chuyên môn của mình, người dân cũng cần độc lập thẩm tra tính chính xác trước khi bắt tay với những "cơ hội từ trên trời rơi xuống"...

 
 Kẻ lừa đảo còn “cẩn thận” làm giả cả Phiếu thu tiền và hợp đồng để nâng cao độ tin tưởng.          Ảnh: TL

Tay không... thu tiền

Vào ngày 27/11 , anh N.V.V đăng tin sang nhượng tiệm trên báo. Sau đó anh nhận được điện thoại từ một người tên Vi, tự xưng là nhân viên của Công ty môi giới bất động sản tên TNHH TM&DV Vĩnh Phúc và cho biết hiện công ty đang có khách hàng muốn sang tiệm, nếu anh V. đồng ý thì bên công ty sẽ môi giới cho với mức phí là 500.000 đồng, đóng trước 300.000 đồng. Sau đó bên công ty có cử nhân viên đến thu tiền, cộng với cam kết nếu sau 5 ngày mà không môi giới được thì sẽ hoàn lại phí cho anh V. Anh này còn để lại cả "hoá đơn" và hợp đồng ký kết giữa hai bên để tăng phần tin tưởng. Anh V. yên trí "rung đùi" ngồi nhà đợi khách, vậy mà hạn 5 ngày trôi qua nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Sốt ruột, anh mang hoá đơn và biên lai thu tiền ra coi lại thấy ngờ ngợ, rồi rút điện thoại ra gọi thử vào số của "người công ty" nhưng không liên hệ được. Lúc đó, anh biết mình đã bị lừa ngay tại nhà.

Đổi cũ lấy mới

Chị Chu Thị Hương Giang, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bỗng nhiên gặp hai vị "thần tài" là hai thanh niên tự xưng là nhân viên Công ty TM và DV Sĩ Tam có trụ sở tại TP. HCM đến giao kết hợp đồng làm ăn. Hai nhân viên cho biết muốn thuê địa điểm đặt biển quảng cáo mũ bảo hiểm và thực hiện việc đổi mũ cũ lấy mũ mới tại nhà chị. Do đã từng nghe nói về chương trình "Đổi mũ cũ lấy mũ mới" nên chị Giang cũng có phần tin tưởng. Sau khi bàn bạc, chị Giang nhất trí cho công ty đặt biển quảng cáo trên mái nhà với mức phí 5 triệu đồng/tháng, thời gian 2 năm. Đồng thời cho nhân viên công ty thực hiện việc đổi mũ bảo hiểm tại nhà chị với mức phí cụ thể là nhận 250 mũ bảo hiểm cho thu đổi tại nhà để hưởng mức phí thuê mặt bằng là 2.500.000 đồng/tháng (theo hai thanh niên này thì mỗi chiếc mũ giá 190.000 đồng, chị Giang được 10.000 đồng tiền cho thuê mặt bằng). Sau đó, hai "nhân viên tiếp thị" tính thành tiền là 47.500.000 đồng, khấu trừ tiền thuê mặt bằng tháng đầu 2.500.000 đồng, còn lại hai nhân viên thu về 45.000.000 đồng do chị Giang giao để làm tiền đặt cọc nhận mũ. Hôm sau, đến giờ bán hàng nhưng không thấy bóng dáng hai nhân viên đâu, chị Giang nghi ngờ điện thoại vào các số máy họ đã cho hôm trước đều thấy máy tắt hoặc không có tín hiệu. Lúc đó, chị Giang mới té ngửa ra mình rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.

Làm chủ thiệt, làm khách cũng thiệt

Anh Trần Văn Thiên, 32 tuổi, (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), vừa gặp một phen dở khóc dở cười mà chẳng biết có "cãi" được không. Trước đó, một phụ nữ chừng 35 - 40 tuổi tìm gặp anh và tự giới thiệu tên là Thu Phượng, trú tại Hưng Hà, Thái Bình muốn mua mảnh đất 70m2 tại phường Xuân La, quận Tây Hồ. Sau khi xem giấy tờ thửa đất, chị ta đã đồng ý mua với giá 36 triệu đồng/m2. Tiếp đó chị ta đã viết tay giấy đặt cọc với số tiền 50 triệu đồng (không viết bằng chữ), chỉ viết một bản và chị ta giữ. Đến ngày 24/12, người phụ nữ tên Phượng đến và yêu cầu làm các thủ tục mua bán, đồng thời đưa ra tờ giấy đặt cọc tiền lần trước không phải là 50 triệu đồng như anh Thiên đã nhận mà là 500 triệu đồng! Đến lúc này, anh Thiên mới biết mình bị lừa vì người đặt cọc tự tay viết có duy nhất một bản chị ta giữ, số tiền 50 triệu đồng lại không được viết bằng chữ nên người giữ giấy đã viết thêm một số 0 vào bên phải thành 500 triệu đồng.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Thanh Toán, trú tại đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội rao bán căn nhà 40m2 xây 2 tầng với giá 1,8 tỷ đồng đã được ông Đoàn Chỉ, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội đến xem nhà thỏa thuận mua và đặt cọc 40 triệu đồng, có giấy biên nhận tiền rõ ràng. Song trong giấy ông Toán yêu cầu người đặt cọc "sau 7 ngày người mua đặt tiền mà không quay trở lại làm thủ tục thì số tiền đặt cọc coi như mất. Nếu người bán  mà không thực hiện cam kết thì phải bồi thường gấp 2 lần số tiền người mua đã đặt cọc". Đúng hẹn ông Chỉ đến nhưng không gặp chủ nhà, gọi điện thoại thì chủ nhà (tức ông Toán) không trả lời nên đã phải quay về. Đến trưa hôm sau (quá hạn một ngày), ông Chỉ mới gặp được ông Toán thì đã bị chủ nhà cho rằng "vi phạm hợp đồng", phải chịu mất số tiền như đã đặt cọc như cam kết... Đây là hai vụ việc kẻ gian dựa vào sự chủ quan và thiếu hiểu biết của người mua bán để trục lợi.

Ngồi mát, ăn tiền

Phạm Nhất Minh, 47 tuổi và Hoàng Lệ Hạnh Xoan, 41 tuổi, (tổ 6, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) vừa nghĩ ra một chiêu lừa rất "nóng". Cuối tháng 11/2009, Xoan gọi điện đến đại lý thức ăn gia súc của bà Dung (TP. Quảng Ngãi), xưng tên là Lan và bảo rằng thường hay mua hàng của bà. Sau khi hỏi thăm thân tình, Xoan cho biết hiện có người anh đang làm Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung ở TP. Đà Nẵng chuẩn bị mở chi nhánh công ty ở Quảng Ngãi. Vì chỗ thân quen nên mách chị Dung góp cổ phần vào, chắc chắn sẽ lời gấp bội. Bà Dung càng tin tưởng khi gọi đến số di động của "ông Tổng Giám đốc" Công ty xổ số kiến thiết miền Trung mà phụ nữ kia đã cho số, đây chính là số của Minh chồng Xoan. Bà nói chuyện với "Tổng Giám đốc" và được ông hứa ưu tiên cho một suất cổ phần của công ty, đồng thời đưa số tài khoản ngân hàng để bà Dung gửi tiền vào đó. Ngày hôm sau, bà Dung nạp 45 triệu đồng vào số tài khoản trên, rồi gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc và người phụ nữ tên Lan hay, nhưng cả 2 số điện thoại trên đều không liên lạc được. Vài ngày sau bà Dung mới biết mình bị sập bẫy lừa mất 45 triệu đồng của cặp nam nữ chỉ qua nói chuyện điện thoại. 

Có muôn vàn kiểu lừa, người dân cần tỉnh táo khi quyết định mọi chuyện.     

Tên nhân vật, công ty và địa chỉ trong bài đã thay đổi

Bình An


Ý kiến của bạn