Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN giúp tôi vượt qua bệnh tật

16-12-2023 14:45 | Xã hội

SKĐS – Câu chuyện của chị Hoàng Kim Anh tại Lễ Trao giải Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 2 là nguồn cảm hứng, lan tỏa thông điệp: Sống lạc quan, vui vẻ là tiền đề cho một sức khỏe toàn diện…

Những khoảnh khắc không thể quên trong lễ trao giải TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần thứ 2Những khoảnh khắc không thể quên trong lễ trao giải TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần thứ 2

SKĐS - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần thứ 2 do Báo Sức khoẻ & Đời sống tổ chức đã có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, góp phần vào thành công chung của ngành y tế về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Nỗ lực vượt qua bệnh tật

Gặp chị Hoàng Kim Anh (54 tuổi, Hà Nội) sau lễ Trao giải Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 2 do báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, không ai nghĩ rằng người phụ nữ với mái tóc ngắn, đen nhánh với khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt sáng, khỏe mạnh này, lại là một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn… Câu chuyện của chị là nguồn cảm hứng, tan tỏa thông điệp: Sống lạc quan, vui vẻ là tiền đề cho một sức khỏe toàn diện…

Chị Kim Anh nhớ lại: "Cách đây 10 tháng, trong lần đi khám sức khỏe, tôi được thông báo mình đã mắc căn bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn 4. Là một người vui vẻ và thường xuyên vận động nhưng sau khi nghe tin này, tôi vô cùng bàng hoàng, tinh thần suy sụp. Chồng con, gia đình cũng rất buồn, lo lắng vô cùng. Mất mấy ngày đầu không ăn không ngủ được, nhưng rồi tôi nghĩ, ung thư cũng chỉ là một bệnh thôi, có điều trị là có cơ hội khỏi bệnh. Thế rồi tôi tự động viên mình, động viên chồng, con… và bắt đầu điều trị theo phác đồ của bác sĩ. May mắn là chồng con, gia đình đã đồng hành bên tôi, động viên và khích lệ tôi chữa bệnh".

Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN giúp tôi vượt qua bệnh tật- Ảnh 2.

Chị Hoàng Kim Anh vẫn nỗ lực tập luyện chống lại bệnh tật.

Cùng với chồng mình, chị tham khảo tất cả các kênh nói về đời sống ăn uống sinh hoạt của người bệnh ung thư. "Trong một lần tìm kiếm, chúng tôi đã xem được kênh youtube của Báo Sức khỏe và Đời sống nói về các chương trình can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư khi đang điều trị bệnh. Thế là từ đó, sáng nào sau khi dậy tập thể dục, hai vợ chồng tôi cũng vào kênh youtube của Báo Sức khỏe và Đời sống để xem và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày", chị Kim Anh chia sẻ. 

Ở các mũi hoá trị đầu tiên, tác dụng phụ của hóa chất khiến chị không thể ăn uống được, miệng mất vị giác, toàn thân đau nhức, khó chịu, không ngủ được, buồn nôn, tiêu chảy… khiến cơ thể rất yếu và mệt mỏi. Lúc đó chị đã nghĩ rằng "bản thân mình sẽ không thể qua nổi". Thế nhưng, nhờ áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện theo hướng dẫn của các bác sĩ, những thông tin bổ ích và các bài học sâu sắc về sức khỏe mà Báo Sức khỏe và Đời sống cung cấp..., sức khỏe chị Kim Anh tốt dần lên, cơ thể không gặp những tác dụng phụ khó chịu nữa.

Cuộc thi "TÔI KHỎE ĐẸP HƠN" - động lực chiến đấu với bệnh tật

Trong khi tìm kiếm những thông tin trên kênh youtube của Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Kim Anh biết đến cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 2, do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Chị Kim Anh đăng ký tham gia cuộc thi ngay. May mắn là chồng và con cũng đã ủng hộ nhiệt tình cho quyết định của chị.

Anh Lê Văn Lưu, chồng chị Kim Anh chia sẻ: "Thời gian đầu khi nghe tin vợ mắc bệnh, mọi người trong gia đình rất buồn, tinh thần suy sụp… Nhưng người khích lệ tinh thần cho cả nhà lại chính là vợ mình. Vợ mình là người mắc bệnh nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Chính cái tinh thần vui vẻ, lạc quan ấy truyền cho mình và giúp mình bình tĩnh lại, cùng với gia đình động viên vợ chiến đấu với bệnh tật…".

Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN giúp tôi vượt qua bệnh tật- Ảnh 3.

Chị Hoàng Kim Anh tại Lễ Trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 2.

Khi chị thông báo là muốn tham gia cuộc thi này, anh Lê Văn Lưu rất vui, vì cuộc thi có thể sẽ là nguồn động lực khích lệ vợ anh có thêm tinh thần lạc quan, vui vẻ… hỗ trợ việc điều trị bệnh tốt hơn. Thế là trong suốt thời gian 3 tháng tập luyện, anh Lưu và con trai đã cùng đồng hành với chị Kim Anh: Vẫn đảm bảo tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thực hiện chế độ dinh dưỡng và tập luyện dựa trên tư vấn của bác sĩ; cùng nhau đi chợ, vào bếp và lập ra tháp dinh dưỡng cân bằng, hợp lý cho người đang mắc bệnh ung thư…

Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN giúp tôi vượt qua bệnh tật- Ảnh 4.

Chị Hoàng Kim Anh và chồng - anh Lê Văn Lưu, luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh.

Anh Lê Văn Lưu chia sẻ thêm: "Cuộc thi có tính nhân văn cao và là sân chơi bổ ích, lan tỏa rất rộng đối với cộng đồng. Với gia đình mình, từ cuộc thi này đã có thêm một cẩm nang về dinh dưỡng, chăm sóc người bệnh để cho chúng tôi có cuộc sống tốt hơn".

Và trời đã không phụ lòng người. Với tinh thần lạc quan, ý chí chiến đấu mạnh mẽ và thực hiện đúng theo phác đồ điều trị cùng với cách ăn uống, chế độ luyện tập phù hợp, sức khỏe của chị Kim Anh hiện tại đã ổn định. Sau khi truyền mũi hóa chất thứ 14 ngày 13/12/2023 vừa rồi, khối u ở phổi đã nhỏ đi rất nhiều. Đây thực sự là món quà vô cùng to lớn đối với chị và gia đình.

Niềm vui không chỉ dừng lại đó, trong Lễ Trao giải Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 2, chị đã được Ban tổ chức trao Giải Nhân vật truyền cảm hứng. Kết quả này là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm chiến thắng bệnh tật, quyết tâm chiến thắng chính bản thân mình của chị Kim Anh…

Chị Kim Anh xúc động chia sẻ: "Đây là một vinh dự và niềm tự hào rất lớn đối với tôi khi được đón nhận giải thưởng này, đồng thời đây cũng là một cột mốc quan trọng trong hành trình lan toả những kiến thức và giá trị tốt đẹp tới mọi người vì một Việt Nam khoẻ hơn - đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Tôi sẽ truyền tải những thông điệp tốt đẹp mà Cuộc thi do Báo Sức khỏe và Đời sống mang lại cho tất cả những người thân, bạn bè xung quanh mình"...

Xem thêm video đang được quan tâm:

[Trực tiếp] LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI "TÔI KHOẺ ĐẸP HƠN" - lần 2

Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn