Cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV - 2009: Những ấn tượng đẹp

Văn hóa – Giải trí
Cuộc thi hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV năm 2009 đã khép lại (24-28/4). Dẫu đã gặt hái được nhiều thành công và vẫn còn những điều cần hiệu chỉnh trong tương lai, song cuộc thi đã thành công, nhất là ở khía cạnh chuyên môn.

Cuộc thi hát Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV năm 2009 đã khép lại (24-28/4). Dẫu đã gặt hái được nhiều thành công và vẫn còn những điều cần hiệu chỉnh trong tương lai, song cuộc thi đã thành công, nhất là ở khía cạnh chuyên môn.

Điều nhìn thấy ngay ở cuộc thi lần này, các thí sinh đều đã chú trọng hơn đến phong cách ăn mặc. Ở các cuộc thi lần trước, nó dường như chỉ được các “ứng cử viên” của các giải cao quan tâm đến. Nhưng ở cuộc thi này, việc ăn mặc dường như đã trở thành mối quan tâm chung của các thí sinh. Điều này đồng nghĩa với việc các thí sinh đã thực sự coi trọng nghề nghiệp của mình hơn, còn khán giả sẽ cảm thấy không gian của dòng nhạc vốn kén người nghe được mềm mại hơn. Tác phẩm thí sinh chọn dự thi cũng phong phú hơn. Lần này nhiều bài hát của các nhạc sĩ Việt Nam, phần lớn là bài hát mới đã được bổ sung vào danh sách các ca khúc nghệ thuật (hay còn gọi là romance) như: Nắm đất Bác hôn (Phạm Minh Tuấn), Ở rừng nhớ anh (An Thuyên), Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng), Ơi mẹ làng Sen (Trần Mạnh Hùng), Biển chiều (Đặng Hữu Phúc)... và cả những bài dân ca như: Ví giận thương (dân ca Nghệ Tĩnh), Ngôi sao Lù Khun - nàng Ủa (dân ca Xinh Mun), Ru con (dân ca Nam bộ) cũng được đưa vào như một romance và rất hợp.

 
Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Thị Phương Mai đồng Giải Nhất.

Nếu như những cuộc thi trước dường như khán giả đoán được những ứng cử viên nặng ký để tranh thứ hạng nhất nhì, thì trước khi cuộc thi này diễn ra, giới chuyên môn gần như không nhìn thấy một hạt nhân nào bứt phá hẳn. Song nếu thưởng thức toàn bộ bài thi của 25 thí sinh dự thi ở vòng 2 sẽ thấy vẫn có sự “phân chia” về đẳng cấp. Nhóm giành được cảm tình nhiều nhất từ khán giả có: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phúc Tiệp, Phạm Thị Việt Dung, Lê Thị Vành Khuyên, Vũ Mạnh Dũng, Võ Thụy và Đỗ Thị Phương Mai. Nguyễn Tuấn Anh, chàng trai đất mỏ Quảng Ninh, sinh viên nhạc viện thuở nào từng giành giải nhất Sao Mai dòng thính phòng giờ đã là giảng viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tuấn Anh bước vào vòng 2 chững chạc, với chất giọng tenor, hơi thở tốt, độ vang rền tốt lại cộng thêm sự truyền cảm của giọng hát, Tuấn Anh đã chinh phục người nghe một cách thuyết phục cả ở bài Việt Nam và bài nước ngoài. “Đối thủ” đầu tiên của Tuấn Anh phải kể tới là Nguyễn Phúc Tiệp, giọng hát bass bariton dầy, đầy đặn và độ vang rền tốt lại có tố chất nghệ sĩ.

Hai gương mặt đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tuy về giọng hát chưa thực sự là “màu mỡ” nhưng họ lại có ưu thế về cách thức thể hiện, và quan trọng, cả hai đều đã rất chững chạc và thể hiện được mình là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Vũ Mạnh Dũng - giọng bass bariton đã quen với công chúng yêu dòng nhạc này từ vài năm nay nhưng Lê Thị Vành Khuyên thì thực sự là một phát hiện. Bởi cô, dù đã gắn với nhà hát tới hơn chục năm song, những gì Vành Khuyên thể hiện nhiều năm trước chưa thuyết phục được người nghe. Cuộc thi lần này Vành Khuyên như rũ bỏ được cái áo khoác ngoài của mình để trở thành một nghệ sĩ opera chuyên nghiệp. Nhưng phát hiện thú vị nhất cuộc thi, phải dành cho Đỗ Thị Phương Mai của ĐH Nghệ thuật Quân đội. Phương Mai là cái tên hoàn toàn mới của dòng nhạc này, ấy vậy mà những gì cô thể hiện lại “chứng minh” cô xứng đáng đứng trong danh sách những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Chất giọng nữ cao dầy, dồi dào sinh lực, không chỉ dừng lại ở giải, cô sẽ là một trong những gương mặt đáng để đặt niềm tin cho nghệ thuật opera trong tương lai. Dường như lối hát thính phòng nhạc kịch không phải sở trường của những thí sinh đến từ phương Nam, nhưng cũng có đại diện của miền đất này là Võ Thụy đến từ Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TP. HCM và Lê Như Ngọc Mai thuộc Nhạc viện TP. HCM cũng đã thể hiện đầy bản lĩnh và tự tin.

Ngoài ra cuộc thi còn xuất hiện những giọng ca trẻ nhiều triển vọng như: Phạm Thị Duyên Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, Đinh Thị Thành Lê, Phạm Hoàng Oanh, Trần Thị Thanh Quý, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Anh Vũ, Lã Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Phương (đều của Học viện Âm nhạc Quốc gia), Nguyễn Thị Hường (NH Giao hưởng - Vũ kịch TP. HCM)...

Cuộc thi đã khép lại, những gì mà các thí sinh đã thể hiện giúp khán giả tin rằng trong tương lai không xa nền nghệ thuật hát thính phòng nhạc kịch nước nhà sẽ có thêm một dàn nghệ sĩ trẻ nhiều nhiệt huyết và tài năng.

Long Nguyễn


Ý kiến của bạn