Cuộc sống giữa trùng khơi

Xã hội
Bờ cát trắng muốt, nước biển trong vắt nhìn thấy cả san hô, những hàng cây xanh trải dài theo con đường…Con người thật nồng nhiệt và bình dị. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, đấy mới là những cảm nhận ban đầu.

Bờ cát trắng muốt, nước biển trong vắt nhìn thấy cả san hô, những hàng cây xanh trải dài theo con đường…Con người thật nồng nhiệt và bình dị. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, đấy mới là những cảm nhận ban đầu. Càng đi, chúng tôi càng cảm nhận được Trường Sa thật đẹp và gần gũi biết bao! Ở nơi đây, xen giữa tiếng sóng vỗ rì rầm của biển cả, tiếng nô đùa của con trẻ là tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh vang lên giữa hương trầm khiến trong lòng vô cùng thanh thản.

Sức sống mới ở Trường Sa

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, tàu HQ571 đã đưa chúng tôi đến với đảo Song Tử Tây – 1 trong 3 xã đảo lớn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa một ngày giữa tháng 4. Đảo Song Tử Tây nằm tại tọa độ 11o26’ vĩ Bắc, 114o20’ kinh Đông, thuộc xã đảo Song Tử Tây. Đảo rộng 12ha, là đảo lớn hàng thứ sáu trong số các đảo tại quần đảo Trường Sa. Song Tử Tây cách đảo Song Tử Đông 2,82km và có thể nhìn thấy đảo này ở đường chân trời. Đảo có điểm cao nhất 4m trên mực nước biển.
 
Vành đá bao quanh nổi một phần khi triều lên. Đây là nơi Việt Nam dựng ngọn hải đăng đầu tiên trên quần đảo Trường Sa vào tháng 10/1993. Lần đầu tiên, chúng tôi được tiếp xúc với người dân nơi đây. Giữa muôn trùng biển khơi, nơi cực Đông của Tổ quốc, bên cạnh những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ có hàng chục hộ dân đang sinh sống và quây quần thành những ngôi làng nhỏ. Và những thế hệ công dân sinh ra, lớn lên nơi đây như minh chứng cho sức sống mãnh liệt nơi đảo xa và sự nối tiếp các thế hệ quân và dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc thiêng liêng.
 
Vợ chồng anh Đặng Thành Cốc và chị Đặng Thị Liễu vẫn còn nhớ cảm xúc đầu tiên khi chia tay họ hàng, đưa 2 đứa con nhỏ ra lập nghiệp ở thị trấn Trường Sa. Chị tâm sự: “Khi mới ra đảo, khó khăn lớn nhất là chưa quen với điều kiện sống trên đảo nhưng nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo thị trấn Trường Sa cũng như các anh bộ đội trên đảo nên cuộc sống của gia đình giờ đã ổn định. Tình cảm quân dân trên đảo là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người dân trên đảo yên tâm, làm ăn sinh sống”.

Ông Lê Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây cho biết: “Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của mỗi hộ gia đình và sự quan tâm, hỗ trợ từ đất liền nên các gia đình đến lập nghiệp nơi đây đều có tủ lạnh, ti vi… Hệ thống năng lượng sạch và trạm phát sóng điện thoại Viettel, mạng thông tin VSAT đã giúp người dân có điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, đảm bảo liên lạc với người thân trong đất liền thuận lợi hơn”.

Trồng rau xanh trên đảo.

UBND thị trấn Trường Sa và các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn… cũng đã xây dựng trường học với các điểm vui chơi cho các em thiếu nhi nhằm đảm bảo có chỗ vui chơi và học tập cho con em của người dân nơi đây. Ngoài ra, để người dân phát triển cuộc sống, thị trấn Trường Sa và các xã đảo đã tạo điều kiện cho bà con ra biển đánh bắt thủy hải sản và sẽ được thu mua theo giá thỏa thuận, khuyến khích người dân trồng cây ăn quả, trồng rau, chăn nuôi gia cầm để cải thiện thêm cuộc sống.

Niềm tin giữa biển Đông

(SKDS) –Đến với Trường Sa hôm nay và đảo Song Tử Tây mới thấy, bên cạnh sự gắn bó tình cảm quân dân thì những ngôi chùa nơi đây luôn là nơi gửi gắm niềm tin cùng khát vọng tâm linh của dân tộc Việt về cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đảo Song Tử Tây – đảo đầu tiên đoàn chúng tôi ghé lại trong hải trình tới Trường Sa lần này cũng là đảo có ngôi chùa lớn và đẹp nhất trong 3 ngôi chùa vừa được Giáo hội Phật giáo phát nguyện trên quần đảo Trường Sa.
 
 Trẻ em trên đảo Song Tử Tây vui mừng đón các nhà sư ra đảo.
Tại đây, các chư Tăng đã làm lễ thỉnh chuông nhập tự, đồng nghĩa với tiếng chuông chùa đầu tiên đã vang lên trên quần đảo Trường Sa, đáp ứng ý nguyện bao nhiêu năm qua của người dân trên đảo cũng như các ngư dân trên đường đánh bắt hải sản mong muốn có chốn gửi gắm tâm linh giữa đảo khơi. Các lễ nhập tự và cầu an cũng lần lượt được tổ chức tại đảo Song Tử Tây và Trường Sa Lớn. Thượng tọa Thích Tâm Hiện - Trụ trì chùa Song Tử Tây tâm sự: “Khi ở trong đất liền, thầy rất cảm phục quân và dân Trường Sa, nhất là những đứa trẻ nơi đây. Họ đã hi sinh cuộc sống bình thường để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Họ rất cần người chia sẻ, hướng dẫn về tinh thần. Vì thế nên thầy phát nguyện ra Trường Sa để cùng bà con, quân và dân nơi đây tu tập”.
 
Anh Nguyễn Xung Quang (xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã ra lập nghiệp ở đảo Song Tử Tây được gần 5 năm. Anh cho biết: “Mình là ngư dân, mỗi khi đi đánh bắt xa bờ, thấy hình ảnh ngôi chùa, trong lòng cảm thấy rất bình lặng và yên tâm”. Không những thế, những ngày này, anh cũng như quân và dân trên đảo rất vui khi trên đảo đã xuất hiện thêm màu áo nâu của những vị tu hành.
 Hải đăng Song Tử Tây.

Cũng trong hành trình này, con tàu HQ571 chở theo 1 hành khách đặc biệt. Đó là đại đức Thích Giác Nghĩa. Ông đã nhiều lần đến Trường Sa làm lễ cầu siêu cho những người con Việt đã anh dũng ngã xuống dưới lòng biển khơi. Nhưng có lẽ đây là lần đặc biệt nhất khi ông ở lại làm trụ trì chùa Trường Sa Lớn. Phát nguyện đến với Trường Sa, ông mang theo tâm nguyện “ra Trường Sa để tu luyện, trau dồi giới đức, vun bồi đạo lực của bản thân, nguyện là người kế tiếp bảo vệ Tổ quốc và tri ân những người đã ngã xuống dưới lòng biển khơi”.

Đến Trường Sa hôm nay, giữa tiếng sóng vỗ rì rầm của biển cả, tiếng nô đùa của con trẻ là tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh vang lên giữa hương trầm. Bên cạnh hình ảnh những người lính, người dân thì hình ảnh những vị tu hành đang ngày đêm đồng hành cùng cuộc sống nơi đây góp phần cho cuộc sống ở nơi đây thêm trọn vẹn.   

  Bài và ảnh: Quốc Tuấn


Ý kiến của bạn