Cuộc hành quân và giao lưu lịch sử

Văn hóa – Giải trí
Đó là cuộc hành quân có một không hai trong thời bình mang tên Thăng Long - Hồn thiêng sông núi của 1000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh và mẹ VN anh hùng trong cả nước về Hà Nội dự đại lễ.

Đó là cuộc hành quân có một không hai trong thời bình mang tên Thăng Long - Hồn thiêng sông núi của 1000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh và mẹ VN anh hùng trong cả nước về Hà Nội dự đại lễ. Xuất phát từ Đồng Tháp ngày 26/9, đi qua 27 tỉnh thành, đoàn quân đã đến Hà Nội và có đêm giao lưu thứ 8 với công chúng Thủ đô vào tối 8/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

 Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sứ (TP.HCM) tại chương trình giao lưu.

Trong suốt hơn chục ngày qua, hòa chung không khí náo nức hướng về Thủ đô chúc mừng đại lễ, quân và dân các tỉnh thành phố từ Nam ra Bắc còn vui mừng đón đợi để được gặp gỡ, giao lưu và tiễn chân một đoàn quân đặc biệt: 1000 đại biểu anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh trên hành trình về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một sự kiện lớn, một điểm nhấn trong nội dung chương trình đại lễ, do Hội Cựu chiến binh Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Mai Linh phối hợp tổ chức.

Các đại biểu anh hùng đã hành quân qua 27 tỉnh thành và có 8 cuộc giao lưu tại các địa điểm Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Nội. Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn còn được thăm những địa danh, di tích lịch sử. Riêng tại nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị, đoàn đã làm lễ cầu siêu và viếng nghĩa trang liệt sĩ Đường 9. Chặng đường dài hơn 2.000km tuy để lại nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng đêm giao lưu tại Thủ đô vào đúng dịp lễ trọng vẫn là thời khắc được cả đoàn mong đợi nhất.

 Các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi giao lưu.

Trong đêm giao lưu, các mẹ, các anh, các chị đã bày tỏ xúc động khi niềm mong mỏi cả cuộc đời của mình được thỏa nguyện. Mẹ Trần Thị Sáu, 86 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu kể: "Má có 2 thằng con, lớn lên tụi nó theo cha làm cách mạng rồi hy sinh hết. Bây giờ má được Nhà nước nuôi. Đây là lần đầu tiên má được ra Hà Nội. Về Thủ đô một lần, má chết mới nhắm được mắt". Má Ung Thị Nừng - đoàn Bình Dương - người  có chồng và 2 con đều là liệt sĩ cũng xúc động tâm sự: "Cảm động quá con ơi. Vậy là điều mong ước bao năm nay của má đã thành hiện thực, có nhắm mắt má cũng thỏa nguyện rồi".

Cùng tâm trạng vui mừng, phấn khởi như má Sáu, má Nừng là má Nguyễn Thị Thi, 75 tuổi, quê huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) và má Huỳnh Thị Lùn, 76 tuổi, quê huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Chồng, con hy sinh khi mới ngoài 30 tuổi, các má ở vậy một mình. Hai má tâm sự: "Sống tới chừng này tuổi, nhìn thấy đất nước hòa bình thiệt hổng còn mong đợi gì hơn. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm đưa về nguồn cội, các má dặn nhau là phải ráng khỏe để tham gia trọn vẹn hành trình về đất Tổ, đốt cây nhang cho ông bà tổ tiên. Về đến cội nguồn có nhắm mắt cũng yên cái bụng!". Còn AHLLVT Lê Thị Hiếu Tâm (Tiền Giang) thì hồ hởi: "Tôi đếm thời gian từng ngày để mong sớm được họp mặt ở Đồng Tháp cùng gặp gỡ những đồng đội, những anh hùng. Hơn 50 năm tham gia cách mạng, với 45 năm tuổi Đảng, đây là lần đầu tiên được tham dự chương trình trọng đại nên vui không sao tả hết được"...

 Các Mẹ trong hành trình về Thủ đô dự Đại lễ.

Được biết, để đảm bảo sức khỏe cho các mẹ, các anh, các chị trong suốt cuộc hành trình dài mà hầu hết đều tuổi cao, sức yếu, Ban tổ chức đã lập hẳn một "bệnh viện lưu động" với sự tham gia của 60 y, bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp và Trung tâm y tế của Tập đoàn Mai Linh. Bác sĩ, Trung tá Vũ Sơn, người chỉ huy bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu anh hùng cho biết: Đội ngũ nhân viên y tế đã được tập huấn, tham gia chương trình với nỗ lực cao nhất. Mỗi nhân viên y tế là một chiến sĩ quân y thời bình. Mỗi ngày, lực lượng điều dưỡng, y tá đều kiểm tra sức khỏe cho các mẹ, các chú, thường xuyên hỏi han, dìu đỡ các cụ trong đi lại, ăn nghỉ.

Theo Trung tướng Trần Hanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức Chương trình "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi", đây là một việc làm có ý nghĩa với những người đi trước, là sự tưởng nhớ, tri ân các anh hùng đã xả thân vì công cuộc giải phóng, xây dựng đất nước, là dịp trả nghĩa các Mẹ VNAH đồng thời cũng là dịp giáo dục truyền thống, tiếp lửa yêu nước cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ luôn hướng về thủ đô Hà Nội với tất cả lòng tự hào: Tự hào về truyền thống của một dân tộc anh hùng. Tự hào báo công với tổ tiên, cha anh rằng thế hệ con cháu Bác Hồ đã và đang làm được những điều mà cha anh kỳ vọng.         

Hoàng Linh


Ý kiến của bạn