Cuộc đời đẹp đấy chứ!

Tin nóng y tế
SKĐS -- Mỗi lần đọc báo, thấy những tin dữ như học sinh đi học bị lật đò, chìm xuồng, đứt cáp treo khi đu dây qua sông...

Hai Phiếm lặng người khi sang nhà Nghĩ tôi:

- Mỗi lần đọc báo, thấy những tin dữ như học sinh đi học bị lật đò, chìm xuồng, đứt cáp treo khi đu dây qua sông... Nhưng vui quá khi thấy hai chị em cháu Nam Phương - Bá Khang đã tìm mọi cách xây cầu cho bà con nghèo.

- Các cháu lấy tiền đâu?

- Nam Phương là sinh viên Đại học Oxford (Anh), còn Bá Khang hiện học Trường Trung học quốc tế ở TP. HCM. Cách đây 4 năm, hai cháu lập quỹ xây cầu cho những vùng quê nghèo để trẻ em ở đó đến trường mà không sợ bất cứ tai nạn sông nước nào rình rập.

- Bác làm tôi cũng rưng rưng khi ở Việt Nam có một quỹ từ thiện do sinh viên, học sinh sáng lập đây!

- Ngay từ ngày đầu thành lập, các cháu đã huy động được 3,6 tỉ đồng. Hai chị em kêu gọi các bạn sinh viên, học sinh mỗi người đóng góp một chút rồi cả các ca sĩ trẻ như Hồ Trung Dũng, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Phương Vy cùng tham gia mong góp gió thành bão.

- Các cháu còn trẻ, chuyện quản lý quỹ rất phức tạp rồi còn phải đi vận động nhà hảo tâm, chọn địa điểm, chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, nhờ đến các chuyên gia cầu đường, pháp lý... Giỏi, giỏi, giỏi!

- Giỏi quá đi chứ khi những cây cầu còn là cánh tay nối những bờ vui như Cầu Một Thước (trị giá 477 triệu đồng), Sình Chanh 1 (385 triệu đồng) và Sình Chanh 2 (288 triệu đồng) ở Tiền Giang.

- Chao ôi, các bạn trẻ làm người lớn phải suy nghĩ nhiều đấy!

Hai Phiếm cười rung chòm râu bạc:

- Cuộc đời đẹp đấy chứ! Nào, chúc mừng lớp trẻ!    

   Cả Nghĩ

 

 


Ý kiến của bạn