Cuộc chiến hấp dẫn giữa Italia – Anh

Văn hóa – Giải trí
Những cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Những trái tim đập mạnh dữ dội. Nhưng định mệnh và những lá thăm lại quá vô cảm.

Những cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Những trái tim đập mạnh dữ dội. Nhưng định mệnh và những lá thăm lại quá vô cảm. Số phận đã lạnh lùng sắp xếp những cuộc đụng độ tàn nhẫn mà ở đó, ranh giới của thành bại chỉ là mơ hồ...

 Các CLB Anh sẽ đối đầu với Italia mùa này.
Italia - Anh, cuộc chiến không hồi kết

Khi hai đại diện của Italia đều nằm ở nhóm 2, và ba đội bóng Anh đều ở nhóm 1, cả châu Âu đã mường tượng ra những cuộc đại chiến khốc liệt. Nhưng chẳng ai ngờ nổi, năm thứ ba liên tiếp, mối "lương duyên" Italia - Anh lại tái hiện một cách khó hiểu đến thế. Và ở đó là hàng loạt những cuộc hội ngộ kỳ thú giữa những con người từng là máu thịt, không thể tách rời. AC Milan tái ngộ Man Utd với Beckham trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Nếu không bị... sa thải vào mùa Đông, Mourinho hợm hĩnh ngày nào sẽ dẫn dắt Inter trở lại Stamford Bridge với khát vọng trừng phạt Chelsea và... dạy cho ông chủ quân phiệt Abramovich một bài học. Cuộc hội ngộ những người Anh vừa là định mệnh, vừa là sự "ưu ái" dành cho Serie A, bởi lẽ họ đã thất bại toàn diện trước Premiership trong 2 năm qua. Mùa giải 2007/08 là thảm kịch với Serie A khi cả 3 đại diện của họ đều bị các CLB Anh hủy diệt. Vòng 1/8, AC Milan rũ rượi trước những “pháo thủ trẻ” một cách tâm phục khẩu phục (0-0, 0-2), Inter thê thảm trước một Liverpool đầy mưu toan (0-2, 0-1). Đến vòng tứ kết, đại diện cuối cùng của Serie A là AS Roma cũng bị Man Utd vùi dập (0-2, 0-1), mở ra một vòng bán kết được gọi là Premiership Barca. Mùa giải 2008/09, thậm chí còn có 3 cặp đấu Italia - Anh ở vòng 1/8 và một lần nữa Serie A lại bị quét sạch sẽ. Juventus thất thủ trước Chelsea (0-1, 2-2). Inter không thể cưỡng lại sức công phá dữ dội của Man Utd (0-2, 0-0). AS Roma vẫn là đội bóng... khá nhất khi "chỉ" thua Arsenal trên chấm luân lưu (6-7) sau 2 lượt trận hòa 1-1 (1-0, 0-1). Sau 2 mùa giải Champions League, Serie A mới thắng được Premiership đúng 1 trận, hòa 3 trận, thua tới 8 trận, và điều quan trọng là họ đã tỏ ra quá yếu thế khi đều bị loại.

 Cuộc chiến giữa Italia và Anh mùa này sẽ vô cùng hấp dẫn.
Ngẫu hứng đỏ và đen
Cùng với 2 cặp đấu Serie A - Premiership, hàng loạt đại gia cũng phải đổ lệ với những cuộc tàn sát không thương tiếc. Real có thể dễ dàng vượt qua Marseille, nhưng trước Lyon, chuyện không dễ đến thế. Hơn ai hết, Benzema hiểu Lyon không dễ bị khuất phục sau bao năm đóng vai cậu học trò không tốt nghiệp. Với Real, Lyon vẫn rất đáng sợ, nhất là khi cái dớp bị loại sớm vẫn còn ám ảnh họ. Bayern có thể đã từng đánh bại Fiorentina ở vòng bảng mùa giải năm ngoái (3-0, 1-1), nhưng thời điểm này Fiorentina đã khác rất nhiều. Một đội bóng hạ gục Lyon, đánh bại Liverpool cả 2 trận, không thể yếu hơn một kẻ từng bị Bordeaux quật ngã cả 2 lần. Porto chẳng phải dễ để Arsenal muốn làm gì thì làm. Trong khi đó, cặp đấu chỉ đáng tầm... vòng sơ loại lại xuất hiện giữa Olympiakos và Bordeaux hay CSKA Moscow - Sevilla. Đó là sự ngẫu hứng của những lá thăm, nhưng xuất phát từ hệ quả của vòng đấu bảng. Việc Barca, Inter hay Real, Milan nằm chung bảng đã dẫn đến những kết cục tàn khốc như bây giờ. Và tất cả đều là sự nghiệt ngã của định mệnh, là sự sắp xếp kỳ lạ, đầy ngẫu hứng của số phận! 
 

Lần đầu tiên trong lịch sử vòng 1/8 sẽ đá trong 8 ngày, mỗi ngày diễn ra 2 cặp đấu. Lượt đi 16, 17 và 23, 24/02/2010. Lượt về 9, 10 và 16, 17/03/2010.

Đức Minh


Ý kiến của bạn