Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên, xuống cấp nghiêm trọng

17-07-2023 12:17 | Xã hội

SKĐS - Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội (Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), từng là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội - Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), tọa lạc ở vị trí đắc địa giữa lòng Thủ đô, ven hồ Thuyền Quang, đối diện với Công viên Thống nhất. 

Đây từng là nơi tổ chức nhiều cuộc thi lớn như : Hội thi “Tôi yêu Hà Nội”, Cuộc thi Duyên dáng Hà Nội 2012… Đây cũng từng là nơi diễn ra hoạt động văn hóa của nhiều câu lạc bộ thanh niên trong phạm vi toàn TP Hà Nội.

Trước đây, nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội được xây dựng với mục đích tổ chức giáo dục các tầng lớp thanh niên Thủ đô thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí… nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần của thanh niên, phục vụ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị Đảng, Đoàn thanh niên trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 1.

Nhà văn hóa học sinh - sinh viên (37 Trần Bình Trọng), trụ sở 2 Cung Thanh niên Hà Nội.

Được biết, dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở tại 37 Trần Bình Trọng đã có chủ chương đầu tư từ năm 2015. Nhưng đến nay, công trình vẫn chưa được sửa chữa. Nguyên nhân do chưa bố trí được vốn; đồng thời, dự án nhiều lần đổi chủ đầu tư.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 2.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, chất thành đống.

Những năm gần đây, sau khi Cung Thanh niên Hà Nội chuyển về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội ở số 1 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cung Thanh Niên Hà Nội cũng ít dần tổ chức các sự kiện lớn nên dần bị lãng quên.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 3.

Thanh sắt dọc hồ bị hoen gỉ, nhiều chỗ đã bị nứt không còn nguyên vẹn.

 Ông Nguyễn Văn Dũng - người dân địa phương cho biết: “Tôi thường xuyên tập thể dục đi qua đây, khoảng chục năm trước nơi đây rất nhộn nhịp, rất nhiều hoạt động được tổ chức. Tuy nhiên, những năm gần đây chỉ còn một vài hoạt động nhỏ, cũng chẳng mấy ai ra vào chỗ này nữa”.

“Tôi thấy có dự án cải tạo, nâng cấp Cung Thanh niên được treo trước cổng, nhưng cũng chưa thấy hoạt động gì. Hy vọng nơi này sớm cải tạo để thành nơi tổ chức sự kiện như trước” - Chị Trần Thị Thu - người dân địa phương bày tỏ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Cung Thanh niên:

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 4.

Nhiều nơi trở thành bãi tập kết rác thải.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 5.

Các hạng mục xuống cấp nặng nề, gần như không thể sử dụng.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 6.

Các hạng mục sắt thép bị hoen gỉ, xuống cấp.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 7.

Một số khu vực phải dán giấy cảnh báo “nguy hiểm không tới gần”.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 8.

Từng là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho thanh thiếu niên ở Hà Nội, nhưng giờ đây công trình này đã vắng bóng người.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 9.

Một phần công trình bị đổ sập xuống lòng hồ Thiền Quang gây mất an toàn và mất mỹ quan đô thị.

Cung Thanh niên Hà Nội bị lãng quên bởi nhếch nhác, xuống cấp - Ảnh 10.

Nằm ở vị trí đắc địa của TP. Hà Nội, nhưng Cung Thanh niên đã bị "lãng quên" từ lâu.

 Xem thêm video được quan tâm:

Lập Tức Khởi Tố 23 Đối Tượng Mang Dao Phóng Lợn Đi Gây Rối Trật Tự | SKĐS


BS. Phạm Thị Thanh Nga
Ý kiến của bạn