Bác Nguyễn Thị Vưỡng, 51 tuổi; nhà ở xã Hiền Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tự nhiên thấy ổ nách bên trái có ba cục sưng to, đau, người nhà đã mua cao dán và dùng thuốc kháng sinh song không đỡ. Bác đã ra Bệnh viện K Hà Nội để khám. Sau khi khám, các bác sĩ cho biết ở vùng nách có ba khối u rắn, sâu và phải mổ để bóc tách. Bác sĩ có hỏi bác Vưỡng có thẻ bảo hiểm không vì nếu không có thẻ thì điều trị khá tốn kém. Bác Vưỡng nói là có thẻ bảo hiểm. Người bác sĩ đó nói là bác về xin chuyển bảo hiểm đến Bệnh viện K thì sẽ đỡ rất nhiều tiền. Sáng ngày 27/12/2011, người nhà của bác đã đưa bác đến Bệnh viện Sóc Sơn để xin giấy giới thiệu chuyển bảo hiểm y tế. Sau khi nghe trình bày, mặc dù đang bận họp, song Giám đốc Bệnh viện Sóc Sơn bảo cô nhân viên văn thư cầm giấy tờ và hướng dẫn đưa bác xuống khoa ngoại để bác sĩ Cường khám và viết giấy giới thiệu, đồng thời cô nhân viên văn thư đó cầm lên để giám đốc ký duyệt. Từ lúc tới viện cho đến lúc nhận giấy chuyển viện, thời gian chỉ khoảng 30 phút. Chứng kiến việc làm của các bác sĩ Bệnh viện Sóc Sơn, tôi thấy đây cũng là một nét thể hiện văn hóa bệnh viện vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh và góp phần làm giảm bớt nỗi đau đớn mà người bệnh mắc phải do khối u vùng nách gây ra.
Trí Lễ