Những vần thơ hay, những cuốn sách gây chấn động dư luận vẫn luôn thu hút lượng người đọc đông đảo. Đọc, cảm nhận và cùng nhau bàn luận... - đó là thói quen văn minh của những người yêu văn học.
- Bộ thơ Nỗi buồn tốc ký được xem là bộ thơ lớn nhất trong đời Hồng Thanh Quang tính đến hiện nay. Được biết, Hồng Thanh Quang có ý tưởng thực hiện bộ thơ này từ khi anh chơi facebook. Nhà thơ đã in những bài thơ của mình được làm mọi lúc, mọi nơi khi cảm hứng vụt trào bằng điện thoại di động và post lên “face”. Cộng đồng mạng xã hội này đã bình luận hoặc “like” tạo thêm nhiều xúc tác để nhà thơ quyết định ấn hành bộ sách Nỗi buồn tốc ký.
Với Hồng Thanh Quang, làm thơ đơn giản là: làm - để - có - thơ, vì thơ chứ không phải là: làm - để - có - được - gì - từ - thơ, nhờ thơ. Anh làm thơ để ghi lại cảm xúc cuộc đời mình, vì thế, anh chả có “dựa dẫm” gì vào thơ cả. Bởi chăng là những gì anh có được hôm nay hình như là ở chính tài làm báo của anh. Anh làm báo giỏi, làm báo là nghề, còn thơ là nghiệp, anh nói thơ nhiều khi nó là cái thú đau thương, nhiều khi khổ sở và giật mình với chính những gì mình viết. Và những bài thơ luôn đi trước, như là những thông điệp cuộc đời mà bước chân anh sắp đi tới. Chắc chắn cũng giống như những cuốn thơ trước, bộ thơ hai tập này của nhà thơ Hồng Thanh Quang sẽ được nhiều người yêu thơ tìm đọc.
- Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa quyết định đột khởi: hỗ trợ và cùng các tác giả của Nhà xuất bản đưa những tác phẩm mới của mình bước vào đời sống văn học một cách đàng hoàng, đĩnh đạc, đồng thời biến Nhà xuất bản thành một địa chỉ đỏ - một salon văn chương vừa có tính học thuật chuyên nghiệp được các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học thừa nhận, vừa có tính giao tiếp mở.
Một địa điểm văn chương vừa đầm ấm thân mật, vừa giản dị nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo tính tôn nghiêm, trọng thị đúng mực đối với từng tác phẩm, tác giả, để bạn bè trong giới văn nghệ sĩ cùng các cộng tác viên cũng như các độc giả vốn yêu mến Nhà xuất bản có một nơi thích lui tới giao lưu, luận bàn về văn học, nghệ thuật. Hiện tại, 65 Nguyễn Du đã trở thành một địa chỉ của những người yêu văn chương. Những tập thơ như Cỏ thơm-mây trắng của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, Quê mình xứ Nghệ của Mai Hồng Niên..., Dòng sông màng lửa của Hồ Sĩ Hậu, Người đàn bàn nghịch cát - tập truyện ngắn - Nguyễn Đăng An đều ra mắt từ salon văn chương này.
Ngoài ra, Nhà xuất bản còn tổ chức ra mắt tác phẩm mới Tôi nghe tôi hát cho tác giả Trần Duy Phương - nữ tù nhân từng bị tra tấn trong nhà tù Mỹ Ngụy trước đây, tại chi nhánh miền Trung và Tây Nguyên của Nhà xuất bản.
Và mới đây nhất là tập Hồn thiền trong thơ Lý - Trần - tiểu luận, phê bình văn học - Vũ Bình Lục. Đây thực sự là một không gian thuần túy của nghệ thuật.
PV