Cúm A/H1N1 “ngồi” trước cửa

Xã hội
- Bác cứ làm như cúm A/H1N1 là thằng trộm thằng cướp ngồi trước cửa nhà bác ý!- Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.

- Bác cứ làm như cúm A/H1N1 là thằng trộm thằng cướp ngồi trước cửa nhà bác ý!- Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.

Hai Phiếm trợn mắt:

- Còn hơn trộm cướp ấy chứ! Cái giống A/H1N1 này cũng làm chết người, tốn của. Nguy hiểm hơn là trộm cướp có thể nhìn thấy và đề phòng chứ lũ ôn dịch H1N1 này lại vô hình khiến người ta chủ quan rồi đùng một cái mới hay để rồi tốn tiền của, có khi làm người ta leo lên nóc tủ xơi chuối!

- Vâng vâng, hiểu rồi! Nó lại lây lan chứ gì tức là như cả một đội quân trộm cướp vô hình... Nhưng hình như nó chỉ hoành hành phía Nam chứ Hà Nội nghe nói chỉ có mấy toà nhà...

- Giời ạ! Nó đang tận đẩu tận đâu cũng phải vắt chân lên cổ mà lo huống là đã xuất hiện ngay trong thành phố...

- Đã có ngành y tế rồi. Không thấy những bóng áo trắng phun thuốc khử trùng môi trường rồi bệnh viện có khu cách ly với dự trữ số thuốc cho bệnh nhân à?

- Ai cũng nghĩ như bác thì dịch hoành hành là cái chắc. Mình ngành y tế lo sao nổi.

- Dịch thì ai mà chả sợ...

- Đúng thế nhưng thử dạo quanh thành phố một vòng xem. Đến các khu công nghiệp rồi từng ngõ phố  hỏi xem có bao nhiêu người biết cách phòng chống dịch. Đến các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ quan... xem bao chỗ có xà phòng và nước sát khuẩn đặt bên vòi nước rửa tay ...

- Báo chí nói quá kỹ rồi. Thành phố đã và đang rất cố gắng...

- Vẫn biết là thế nhưng cụ thể hơn là phường phải tuyên truyền tới tận mỗi nhà như từng đến mỗi nhà thu tiền đóng góp ấy! Khẩu trang phòng dịch phải bán nhiều như mũ bảo hiểm xe máy...

- Bác lo xa quá...

- Cái giống dịch này chả ai thấy hình dáng nó vuông tròn ra sao nên mới chủ quan chứ có khi nó đang ngồi lù lù trước cửa nhà mình rồi cũng nên...

- À... à... Phòng dịch hơn chống dịch... Mà chuyện này đâu chỉ riêng ngành y tế!

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn