Cúc tần 'lả lơi', phủ kín hầm chui ở Hà Nội

23-10-2022 15:01 | Xã hội

SKĐS - Nếu có dịp đi qua khu vực hầm chui đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), bạn sẽ cảm thấy thích thú khi phần vách của đường hầm được bao phủ bởi những cây dây leo xanh mướt, cực kỳ mát mắt.

Đoạn hầm chui Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) xanh mướt, phủ kín bởi hàng cây dây leo.

Thời gian gần đây, người dân Thủ đô vô cùng hào hứng và cảm thấy thích thú khi đi qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vì sẽ bắt gặp hàng cây dây leo xanh mướt phủ kín hai bên vách của hầm chui.

Cúc tần Ấn Độ xanh mướt phủ kín hầm chui, người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô - Ảnh 2.

Loại cây dây leo xanh mướt bao bọc bức tường hầm chui ở đây là loài cúc tần Ấn Độ.

Cúc tần Ấn Độ xanh mướt phủ kín hầm chui, người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô - Ảnh 3.

Hàng cây dây leo này dài khoảng 30 mét, tạo khung cảnh tươi mát cho con đường.

Cây cúc tần Ấn Độ có một tốc độ sinh trưởng và phát triển vô cùng mạnh mẽ, khả năng chịu hạn rất tốt, giúp thanh lọc không khí và luôn xanh tốt quanh năm.

Chính thảm xanh của cây cúc tần Ấn Độ đã tạo một nét độc đáo cho đoạn đường này.

Cúc tần Ấn Độ xanh mướt phủ kín hầm chui, người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô - Ảnh 6.

Người tham gia giao thông vô cùng thích thú mỗi khi có dịp đi dưới thảm cây xanh mát này.

Cúc tần Ấn Độ xanh mướt phủ kín hầm chui, người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô - Ảnh 7.

Toàn cảnh các lối dẫn xuống hầm chui vành đai 3 nhìn từ trên cao đều được phủ cây xanh và mang vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội.

Phần cây xanh ở phía trên hầm chui.

Cúc tần Ấn Độ xanh mướt phủ kín hầm chui, người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô - Ảnh 10.

Hàng dây leo rủ bóng tạo vùng xanh nên thơ khiến người đi đường như lạc vào vườn cổ tích giữa lòng Thủ đô.

Tuấn Thắng
Ý kiến của bạn