Đàm Khánh Phương
Của tin còn lại... (*)
Em xuống biển - anh lên rừng
Em - vào sóng lạ, tôi - cùng ngày xưa...
Cái thời dãi nắng, dầu mưa
Đói cơm, rách áo, mà chưa biết buồn.
Lặng ngồi ngắm suối Y Von (**)
Đong từng kỷ niệm, biết còn đầy, vơi?
Củi cành thành chiếc giậu phơi
Đẩy bè, nửa lội, nửa bơi... chẳng chìm.
Lặng ngồi tưởng tượng ra em
Thả người trên cát, nằm xem sang giàu
Ngoài kia, phao lọng trăm màu
Ngựa xe lộng lẫy cơ hầu... bấp bênh.
Em về, cười nói nhẹ tênh
Ốc hương, cua ghẹ xông xênh đầy nhà
Thịt da em cứ ngọc ngà
Gót chân chai rạn - còn là... của tin.
15/7/2011
* Của tin còn một chút này – Nguyễn Du.
** Y Von: Tên một con suối ở Thái Nguyên