Cứ thu về cho đủ

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm vui lắm: - Lò đang cháy với liên tục củi liên quan đến tham nhũng, khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can, vụ nào cũng ngàn tỷ đồng, chục ngàn tỷ đồng. Xử phạt tù giam quan chức, tướng tá trong các vụ án vừa qua làm dân nức lòng...

- Nhưng đó mới chỉ là thắng lợi... một nửa nếu tài sản tham nhũng không được thu hồi.

- Báo chí đưa tin các cơ quan chức năng có tiến hành các thủ tục phong tỏa các tài sản liên quan như với ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và ôngTrần Lục Lang - Phó Tổng giám đốc BIDV trên địa bàn Bình Định.

- Thế là dân mừng khi thấy tín hiệu sẽ thu hồi tài sản nếu như chứng minh được có nguồn gốc từ các hoạt động tham nhũng. Nhưng những tài sản đã sang nhượng cũng phải làm rõ để thu hồi nếu liên quan đến tham nhũng chứ nhỉ?

- Thường thì quan chức chuyển tiền “đen” sang tay cho cha mẹ, vợ con nhưng bài này quá cũ, vì không làm, nếu làm là rõ ngay. Như mới đây, báo chí công bố về khu biệt thự của một quan chức ngân hàng tại TP.HCM nhưng đứng tên con gái còn là sinh viên du học ở Mỹ. Xin thưa, tốt nghiệp ra trường làm việc tại Mỹ cả chục năm chưa đủ tiền để mua một góc của khu đất đó, sinh viên làm gì có cửa. Ai mà chẳng biết là tiền của bố nó.

- Tiền tham nhũng trăm tỷ, ngàn tỷ, chuyển cách gì cũng để lại dấu vết, vấn đề là truy cho tới cùng để minh bạch tài sản thì sẽ có câu trả lời.

- Đấy là quan tham bị lộ chứ chưa lộ thì tính sao?

- Cứ kê khai tài sản cho rõ. Kể cả bố mẹ, vợ con các quan có tài sản khủng xem tiền có từ đâu. Không rõ nguồn gốc là tịch thu xung công quỹ còn sau nếu xét thấy có tội rõ ràng thì khởi tố.

- Nếu thế thì lo gì chuyện nợ công. Tôi với bác khỏi thon thót lo giá xăng, giá điện tăng.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn