(SKDS) - Hai Phiếm lọ mọ giương mục kỉnh vào... mạng in-tờ-nét, tìm trúng Cổng thông tin Bộ Công an. Lão khoe:
- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa có công điện gửi các đơn vị trong ngành, yêu cầu mở đợt cao điểm tấn công tội phạm từ ngày 15/12/2012 - 15/3/2013.
- Đọc báo tôi cũng thấy bọn cướp giật trong TP.HCM táo tợn lắm...
- Khoảng 2 trung đoàn CSCĐ từ ngoài này sẽ vào hỗ trợ anh em công an trong đó rồi lực lượng công an cả nước trong đợt cao điểm tấn công tội phạm này sẽ tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", nhất là những băng đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê; các đường dây buôn bán ma túy.
- Hà Nội từ lâu đã có những tổ công tác 141 gồm CSGT, CSHS, CSCĐ thấy ôtô, xe máy nào nghi ngờ là kiểm tra và đã ngăn chặn khá hiệu quả những vụ án xảy ra khi phát hiện, bắt giữ khối kẻ mang theo vũ khí nóng, vũ khí lạnh, rồi ma túy...
- Cái "anh" 141 này đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dân khen lắm!
- Thế thì... Dù 3 tháng cũng dài nhưng sao lại trấn áp tội phạm theo đợt?
- Dốt! Tết nhất sắp đến, người mua sắm nhiều, tiền ra khỏi nhà lắm nên phải tập trung chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản cho người dân yên tâm chứ! Mà khi đã là đợt cao điểm tấn công tội phạm thì tội phạm cũng hết.
- Mà Tết cũng càng phải chú ý cái "món" buôn lậu, hàng giả, tai nạn giao thông...
- "Làm" tất! Công an địa phương phải quản lý địa bàn cho tốt. CSĐT "quơ" các đối tượng cộm cán, nơi nào cũng có "141" như Hà Nội để phòng ngừa thì tội phạm "xỉu" ngay.
- Ai chả mong thế! Tội phạm hết, người lương thiện không bị phiền hà thì quanh năm là Tết rồi còn gì nữa!
Cả Nghĩ