Hai Phiếm bảo:
- Trong mọi sự lãng phí thì một trong những lãng phí chua xót nhất là các cháu sinh viên ra trường không có việc làm! 4 năm ăn học trên giảng đường với bao tiền của bị phí đã đành mà tuổi xuân các cháu cũng thành bị lãng phí 4 năm!
- Đáng lo là theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH thì tính tới cuối năm ngoái, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp trong đó có 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật chiếm 42,43%, nhiều nhất ở nhóm trình độ “đại học trở lên” là 218.800 người, tăng 16.500 người; tiếp theo là nhóm “cao đẳng” 124.800 người.
- Khi GD-ĐT không căn cứ vào nhu cầu thực tế của xã hội thì chuyện lãng phí này còn là câu chuyện dài dài…
- Khổ nỗi là đào tạo có khi mang tính kinh doanh. Các trường đại học mọc ra như nấm sau cơn mưa. Nhiều tỉnh cũng muốn tỉnh nhà có trường ĐH mà không cần biết mở ra làm gì, chất lượng đào tạo sẽ thế nào? Nhiều khi phải vét thí sinh cho đủ.
- Nhiều trường ĐH mở ra thì khuyến khích “khâu oai” của các cháu mà quên mất năng lực học thật của mình. Thế là bằng thật trình độ giả xuất hiện.
- Nguy hơn nữa là sẽ có chuyện “chạy việc” và rồi những cháu gia đình có tiền của, thế lực nhưng trình độ giả sẽ chiếm chỗ của các cháu có trình độ thật…
Hai Phiếm buồn ra mặt. Ông nhấc chén trà lên lại đặt xuống, lẩm bẩm:
- Các bác Giáo dục - Đào tạo ơi, phải thế nào chứ thế này mãi thì đất nước bao giờ khá lên được!