- Chà chà...! Ông Nguyễn Tuấn Chiêm - nguyên thẩm phán TAND Tối cao cũng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự!
- Quan tòa xét xử người khác mà cũng bị xét xử sao?
- Thì ông này là chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã tuyên án chung thân với tội danh “Giết người” cho người vô tội mà!
- Dưng ông ấy dựa theo hồ sơ chứ có cố tình bịa chuyện vu oan người vô tội đâu?
- Bất cứ ai dù là quan tòa thượng thẩm cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thế thì dân mới tin!
- Nhưng vụ Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dùng nhục hình làm chết ông Ngô Thanh Kiều thì ông Thượng tá Lê Đức Hoàn - Phó trưởng CATP là Trưởng ban chuyên án, chỉ huy bắt và khai thác đối tượng sao lại chỉ bị khởi tố theo tội danh“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được?
- Vì ông ấy không trực tiếp xuống tay với nạn nhân! Mà truy tố được cũng là mừng. Không có báo chí và dư luận kiên nhẫn chỉ ra tội phạm chắc ông này chỉ “nghiêm khắc tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc” thôi ấy chứ!
- Khởi tố vậy là không sót người lọt tội. Dân tin! Đã bắt chưa?
- Các ông trên được tại ngoại chờ ngày ra tòa!
- Dân sẽ tin hơn nếu các ông nói trên bị còng tay, còng chân vào ghế khi hỏi cung dù không bị nện để hiểu được phần nào nỗi đau của người vô tội...
- Nghe nói các phòng hỏi cung đã lắp máy quay phim. Giá quay cảnh các ông “nguyên” trên bị còng ngồi trước cán bộ điều tra rồi in ra đĩa, tặng các đơn vị bảo vệ pháp luật từ cấp huyện trở lên chắc chuyện dùng nhục hình, ép cung sẽ giảm bác nhẩy!
- Nhất trí! Nhưng gốc vẫn là bỏ bệnh thành tích trong điều tra xét xử cũng như giáo dục lòng thương cảm con người!
- Được thế thì nghiêm lắm và dân sẽ tin lắm!
Cả Nghĩ