Cú lừa bằng thư điện tử

Văn hóa – Giải trí
Giữa tháng 11/2011, từ Hà Nội tôi nhận được thư điện tử email bằng tiếng Pháp, gửi từ Pháp (tôi mở máy chậm vì đi xa về). Thư viết như sau:

Giữa tháng 11/2011, từ Hà Nội tôi nhận được thư điện tử email bằng  tiếng Pháp, gửi từ Pháp (tôi mở máy chậm vì đi xa về). Thư viết như sau:

28/10/2011  -  Chào anh,

Anh cho tôi biết hiện giờ anh đang ở đâu? Tôi viết cho anh để hỏi thăm sức khỏe anh. Về phần tôi, tinh thần có sa sút… Câu chuyện kể ra thì dài lắm!

Chúc anh mạnh khỏe! Ta sẽ sớm gặp nhau.

            Thân mến,

            N.N.G.

            Cours des Juilliottes 94700 Maisons Alfort - France

Tôi có quen anh N.N.G. từ những năm 80, sau không có dịp giao tiếp nữa. Mãi cách đây hơn một năm, nhân có dự án định đưa tro nhà Việt Nam học Boudarel về Việt Nam, anh mới có thư cho tôi. Tôi chỉ biết anh là một Việt kiều có tâm đối với đất nước. Vì vậy, nhận được thư thăm hỏi, lại biết anh đang buồn, tôi cũng mủi lòng, vội đáp lại ngay bằng email như sau (thư gửi vào giữa tháng 11/2011):      

Anh N.N.G.

Tôi đi xa về, nhận được thư anh. Anh cho biết tinh thần anh đang sa sút... Thôi thì ai mà chẳng có lúc đau buồn, chúc anh mau lấy lại được tinh thần!

            Hữu Ngọc

Thư đi và ngay hôm đó, có thư trả lời:

Anh Hữu,

Xin anh biết cho là tôi ngần ngừ mãi mới dám viết cho anh, không những để cho anh biết lý do vì sao tinh thần tôi sa sút, mà còn muốn nhờ anh một việc: Tôi hiện đang ở nước ngoài, bỏ quên trong taxi tất cả mọi thứ (tiền, điện thoại cầm tay, chứng minh thư, thẻ ngân hàng). Tôi đã khai việc mất này cho ngân hàng của tôi, anh có thể kiểm tra giấy chứng nhận kèm đây để rõ sự thật và yên tâm là tôi sẽ trả lại tiền anh.

Việc tôi nhờ anh là tôi đề nghị anh cho tôi vay 2.850 euro mà tôi sẽ trả khi tôi về nhà, chỉ trong 3 ngày. Nếu anh gửi cho tôi số tiền ấy, tôi đỡ qua một nhà ngân hàng tính lãi cao kinh khủng.

            Thân ái, N.N.G. (địa chỉ trên)

Kèm theo là giấy chứng nhận ngày 17/11/2011 của Cơ quan Kiểm tra các chuyển ngân quốc tế ở Paris.

Giấy chứng nhận gửi cho anh N.N.G. ghi như sau:

“Chúng tôi chứng nhận việc ông mất cắp thẻ ngân phiếu của ông vào ngày 22/10/2011, thẻ có những chỉ số (ghi 4 số cụ thể) hết hạn vào tháng 6/2012. Xin báo cho biết là yêu cầu của ông về thẻ ngân hàng mới sẽ sớm được thực hiện và báo trên các hệ thống của chúng tôi và đối tác ngoài nước trong hạn 7 ngày… Chúng tôi trao cho ông giấy chứng nhận này để ông sử dụng trong quyền hạn của ông…”.

Nhận được thư thứ hai kèm giấy chứng nhận của ngân hàng, tôi hết sức ngạc nhiên. Suy nghĩ vài phút, tôi nhận ra ngay là kẻ viết thư điện tử vay tiền là một tên lừa đảo, mượn danh nghĩa anh N.N.G. để lừa mình… Mà thủ phạm tôi chắc chắn là người Tây chứ không phải Việt kiều ở Pháp, càng không phải anh N.N.G.

Lý do:

1. Thư thứ hai gọi tôi là Hữu, tưởng tôi họ Hữu. Ở phương Tây, người ta xưng hô bằng họ, chứ không bằng tên.

Với Việt Nam mình, lại hay gọi tên: ông Ngọc, chứ không gọi ông Hữu. Kẻ lừa đảo nếu là người Việt sẽ không bao giờ mắc lỗi này. Nhớ lần đầu tôi dự một hội nghị quốc tế (nói tiếng Anh). Nghe ông chủ tịch gọi mấy lần Mr. Nguyễn, tôi cứ ngỡ gọi một ông Nguyễn nào khác, sau mới biết giấy mời ghi tên tôi cả họ: Nguyễn Hữu Ngọc.

2. Anh ta cũng không biết là mức độ quen biết của anh N.N.G. với tôi chưa đủ thân để vay tiền nhau như vậy, N.N.G. là một giáo sư toán đại học, có nhân cách, đời nào lại làm vậy!

  3. Điều đáng nghi nữa là, tay bịp bợm có lẽ chưa biết lương viên chức ở Việt Nam trung bình chỉ độ 70 euro, lấy đâu hơn hai nghìn euro mà cho vay dễ thế!

Chưa kể thời gian ghi trong các bức thư và hẹn trả nợ trong 3 ngày cũng không hợp lý.

Biết chắc kẻ lừa đảo mạo tên anh bạn nên tôi cũng chẳng cho N.N.G. biết làm gì. Nhưng tình cờ, tuần trước có bà bạn Gillon, giáo sư đại học ở Paris sang Việt Nam, tôi gặp bà, nói chuyện ấy. Bà cười, bảo: “Tôi cũng nhận được thư giả mạo ký tên N.N.G. và đã xé ngay!”.

Bà còn kể: Thế mà cậu con bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, có vợ người Pháp) nhận được thư ấy, đã cả tin gửi cho hắn vay hơn 1.000 euro và mất toi.  Đúng là thời đại điện tử, cách bịp bợm cũng… điện tử! 

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn