Ngày 18/8, hơn 20 người có thành tích trong việc toàn dân bảo vệ Tổ quốc được vinh danh "Gương sáng phố phường" do báo Công an TP HCM và Cung Văn hoá Lao động tổ chức. Trong số này có bà lão 71 tuổi Nguyễn Thị Hường, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến, thiếu uý Ngô Anh Đức (Đội CSGT Rạch Chiếc), đại uý Trần Hùng (Phó đội phòng chống trộm cắp - lừa đảo, Công an TP HCM)...
Bà Hường kể lại câu chuyện bắt cướp |
Cả hai đứa cùng hè nhau đẩy xe ra đường mặc kệ bà ra sức truy hô. Bị bọn trẻ kéo lê nhưng bà Hường vẫn cương quyết không buông tay. "Cũng may xe chúng không nổ máy. Tôi bị ngã xuống đường chảy máu nhưng nếu bỏ tay ra thì chúng sẽ chạy mất", vừa nói bà cụ vừa chỉ vào vết xẹo to dưới cẳng chân.
Nghe tiếng bà kêu to, anh Võ Quốc Hưng sống gần đấy đang bế con trước nhà liền gửi con, lao ra. Thấy bà Hường giằng co với 2 tên cướp, anh liền xông vào hỗ trợ nhưng bị một tên rút kim tiêm tấn công. Nhiều người dân xung quanh cũng ùa đến cùng bà lão vây bắt được 2 tên cướp, lấy lại sợi dây chuyền trả cho khổ chủ.
"Trong lúc giằng co tôi bị tên cướp đâm kim tiêm vào chân nên phải đi điều trị chống phơi nhiễm", anh Hưng tiếp lời bà lão hàng xóm dũng cảm. Còn bà Hường nói thêm: "Việc bắt cướp là của tất cả mọi người, nếu chúng ta đồng lòng thì bọn chúng phải sợ mình chứ sao phải sợ chúng".
Với vai trò là Phó Đội phòng chống trộm cắp, lừa đảo, đại uý Trần Hùng (32 tuổi) đã cùng đồng đội phá rất nhiều vụ án. Cuối năm 2011, đơn vị nhận được trình báo của anh Duân (ở Vĩnh Long) bị mất trộm hơn 100 triệu đồng trong cốp xe ở quán cà phê. Số tiền này anh phải khó khăn lắm mới vay được để lo cho mẹ đang cấp cứu, việc truy tìm lại được tài sản hay không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với gia đình nạn nhân. Điều đó khiến các chiến sĩ trong đội càng quyết tâm phá án hơn.
![]() Những tấm gương trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ Quốc. |
Lập được rất nhiều chiến công trong công việc, nhưng với gia đình nhỏ của mình, đại uý Hùng lại luôn "không hoàn thành nghĩa vụ". Vợ chồng anh vừa có cậu con trai kháu khỉnh hơn 10 tháng tuổi, song vì thường xuyên vắng nhà nên mọi việc đều dồn hết vào vợ. "Biết vợ chịu nhiều thiệt thòi nên lúc nào được về sớm tôi lại tranh thủ đi chợ, nấu những món ngon để nịnh vợ", viên cảnh sát hóm hỉnh cho biết.
