- Báo chí đưa tin rằng một CSGT cũng bị tống tiền bác ạ. - Hai Phiếm kể.
- Ai tống? - Nghĩ tôi giật mình.
- Là một phóng viên...
- Quá buồn vì dù sao cũng là con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng những con sâu báo cũng chỉ dám tống tiền doanh nghiệp, doanh nhân nay lại dám tống tiền cả CSGT thì liều thật.
- Kẻ xấu thì mờ mắt vì tham, thấy chỗ nào kiếm được cũng húc vào còn đâu tỉnh táo mà liều với không liều...
- Vậy ra một số doanh nhân, doanh nghiệp vì có tiêu cực nên có con sâu báo chí khai thác nhưng CSGT là người đại diện pháp luật trên đường phố cũng thế à?
- Một vài CSGT có vấn đề đã xóa đi hình ảnh thân thiện với người dân nhưng cũng phải nhìn thấy sự vất vả của anh em phải hít bụi, bị rang người trên đường giữa ngày hè nắng nóng như đổ lửa... Và người tốt trong CSGT cũng không thiếu!
- Thì có người tốt trong CSGT phát hiện, tố giác nên mới có 2 CSGT Tiền Giang phải đứng trước vành móng ngựa hầu tòa hồi năm ngoái.
Hai Phiếm bần thần:
- Kẻ tống tiền thật đáng lên án nhưng "nạn nhân" cũng cần xem lại tại sao để nó tống mình. Không lẽ cuộc sống cứ người này vặt của người kia, lợi dụng từ những chuyện vi phạm thì sẽ đi đến đâu...
- Xem ra đây không chỉ là chuyện của một tay PV thiếu đạo đức với một CSGT có vấn đề mà chuyện "vặt của nhau" lại không vặt tí nào. Những chuyện "chạy" trong cuộc sống cũng chả phải là một dạng tống tiền khác hay sao?