Sẽ là một cơn địa chấn, một cú sốc nặng, nếu La Roja để thua Croatia đêm nay. Nhưng chẳng phải vô cớ mà HLV Vicente Del Bosque yêu cầu các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. Bởi lẽ, đội bóng áo Ca rô không dễ bị “Bò tót” át vía như CH Ireland.
Sau trận hòa chật vật với Italia ở ngày ra quân, TBN đã tìm lại được hình ảnh của các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới bằng chiến thắng giòn giã trước CH Ireland để vươn lên ngôi đầu bảng C. Điều đáng mừng hơn cho các CĐV đội bóng xứ sở Bò tót là chân sút nhiều kinh nghiệm nhất trên hàng công – Fernando Torres dường như đã tìm lại niềm tin cùng bản năng săn bàn với 1 cú đúp ngoạn mục vào lưới đội bóng chơi phòng ngự phản công do nhà chiến lược lão làng người Italia, Giovani Trapattoni dẫn dắt.![]() Chiến thắng của TBN trước Ireland chưa nói lên nhiều điều |
Không chỉ ghi 1 bàn theo kiểu đá “gôn tôm” ở trận thắng CH Ireland, tiền vệ ngôi sao của Man City cũng đang dẫn đầu danh sách các chân chuyền tốt nhất tại VCK EURO 2012 (bằng Arshavin nhưng thi đấu ít hơn) với 3 đường kiến tạo. 4/5 bàn thắng của TBN cho đến thời điểm này đều in dấu giày của cầu thủ được tờ Marca gán cho biệt danh mới: “Phù thủy”.
Tuy nhiên, liệu TBN đã tìm lại đúng sức mạnh từng giúp họ đăng quang ở EURO 2008 và World Cup 2012? Chưa ai dám chắc. Bởi chiến thắng trước CH Ireland không có gì là ghê gớm hay đáng tung hê, khi đối thủ của La Roja quá yếu về thực lực và quá non về kinh nghiệm. Còn đêm nay, Croatia mới là bài test thực sự dành cho “Đàn bò tót”.
![]() Croatia là bài test không dễ dành cho TBN |
Mà ngay cả khi quyết tâm đánh bại Croatia để giúp Italia một tay như lời hứa của HLV Del Bosque, TBN cũng khó lòng thực hiện được mục tiêu. Bởi chưa nói tới chuỗi 6 trận bất bại gần đây trong khuôn khổ EURO, Croatia là một tập thể đồng đều về chất lượng với những hảo thủ ở cả 3 tuyến như Srna, Corluka, Rakitic, Mandzukic, Jelavic và nhạc trưởng Modric. Đặc biệt, lối chơi của Croatia cũng được tổ chức rất tốt, điều đó được minh chứng qua chiến thắng 3-1 trước Ireland và trận hòa Italia 1-1.
Vậy nên, “Bò tót” hãy thận trọng, nếu không sẽ bị hoa mắt bởi sắc áo Ca rô.
Thông tin lực lượng
Croatia: Khả năng ra sân của Nikica Jelavic còn bỏ ngỏ.
Tây Ban Nha: Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa và Fernando Torres sẽ bị treo giò ở trận tới nếu nhận thêm thẻ.
Đội hình dự kiến:
Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic,Vukojevic, Rakitic, Mandzukic, Modric, Perisic, Jelavic.
TBN: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Alonso, Silva, Xavi, Iniesta, Torres.

