Croatia 2 – 2 CH Séc : Sọc ca-rô mất điểm đáng tiếc

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Dù chơi lấn lướt hơn và ghi được 2 bàn dẫn trước từ khá sớm, thế nhưng sự chủ quan của Croatia đã khiến họ phải trả giá khi để mất điểm đáng tiếc trước CH Séc với 2 bàn thua ở những phút cuối trận.

Croatia và CH Séc là 2 đội bóng có những kết quả trái ngược nhau hoàn toàn ở trận ra quân, trong khi Croatia giành chiến thắng tối thiểu trước Thổ Nhĩ Kỳ nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Modric thì CH Séc dù đã thi đấu rất lỳ lợm nhưng vẫn không tránh khỏi một thất bại trước những nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Vậy nên, đây sẽ là một trận đấu mà các cầu thủ CH Séc buộc phải thi đấu nỗ lực nhất cõ thể nhằm cứu vớt cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Thế nhưng nếu nhìn vào đội hình của họ, chúng ta sẽ chỉ thấy duy nhất một ngôi sao đó là Petr Cech, thủ môn đã bước sang tuổi 34 và nếu so sánh đội hình của 2 đội thì đó quả là một sự chênh lệch tương đối lớn nghiêng về phía các cầu thủ Croatia.

Tận dụng sự chênh lệch đó, chiến lược gia Ante Cacic đã đẩy cao đội hình lên ngay từ đầu trận với những pha lên bóng, phối hợp cùng một lối chơi pressing ngay từ phần sân của các cầu thủ CH Séc. Tuyến giữa của ĐT Croatia quả thật là một trong những tuyến giữa chất lượng nhất thế giới hiện với sự chắc chắn của Badeji, sự sáng tạo của Modric cùng khả năng cầm bóng siêu hạng của Raikitic. Và với sự xuất sắc của tuyến giữa đó đã giúp đội bóng ca rô kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho các cầu thủ áo trắng bất cứ cơ hội lên bóng nào nguy hiểm. Hàng loạt những pha hãm thành của Croatia với những cơ hội liên tiếp của Mandzukic, Perisic...đã khiến Petr Cech tiếp tục phải hoạt động vất vả. Điều gì đến cũng phải đến, sau một đường chuyền hay của Milan Badeji, bóng đến chân tiền đạo Ivan Perisic và sau 1 nhịp đi bóng đơn giản, Perisic dứt điểm chéo góc đánh bại hoàn toàn thủ thành lão luyện Petr Cech mở tỉ số cho Croatia ở phút 37’.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, CH Séc đã thay đổi một chút lối chơi khi dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thế nhưng, khi mà hàng công chưa tìm được đường vào khung thành Subasic thì hàng thủ lại thi đấu như mơ ngủ để rồi bị thủng lưới bàn thua thứ 2. Sau tình huống sai lầm của trung vệ bên phía CH Séc, Brozovic chọc khe tinh tế cho Ivan Raikitic dễ dàng đánh bại Cech trong thế đối mặt nâng tỉ số lên 2 – 0 cho các cầu thủ Croatia.

Ivan Raikitic dứt điểm tinh tế đánh bại Petr Cech

Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0 của Raikitic, huấn luyện viên Ante Cacic đã quyết định rút Luka Modric ra nhằm bảo toàn lực lượng và tránh những rủi ro không đáng có. Sau pha thay người đó, mặc dù lối đá tấn công vẫn được duy trì nhưng có vẻ tuyến giữa của ĐT Croatia có vẻ thiếu đi sự cầm nhịp cần có. Lợi dụng điều đó, các cầu thủ CH Séc đã lấy lại một chút thế trận, và sau một đường tạt cánh vô cùng tinh tế của Rosicky, cầu thủ vào sân thay người Milan Skoda đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc chết khung thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1 – 2 ở phút 75. Sau bàn rút ngắn tỉ số, CH Séc hừng hực khí thế và tạo ra nhiều pha hãm thành liên tiếp đến khung thành Subasic. Sau nhiều nỗ lực lên bóng của mình, các cầu thủ CH Séc đã khiến cho hàng thủ Croatia mắc sai lầm khi trung vệ Domagoj Vida để bóng chạm tay hết sức vô duyên trong vòng cấm. Và tiền đạo cũng vào sân từ băng ghế dự bị là Tomas Necid đã không mắc một sai lầm nào và gỡ hòa cho CH Séc ở những phút cuối cùng của trận đấu trên chấm penalty.

Sự chủ quan của Croatia đặc biệt là Domagoj Vida...

Một kết quả vô cùng đáng tiếc cho các cầu thủ Croatia bởi họ rõ ràng là đội thi đấu tốt hơn hẳn, thế nhưng sự chủ quan của Ante Cacic khi rút Modric ra sân quá sớm và sự cả sự chủ quan của hàng thủ Croatia khi liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn đã khiến Đội bóng ca rô bị mất đi 2 điểm cay đắng. Mặc dù vậy, cơ hội tiến vào vòng trong của Croatia vẫn rất sáng khi họ đã tích lũy 4 điểm sau 2 lượt trận dẫu cho phải gặp ĐT Tây Ban Nha ở lượt đấu tới.

...Đã giúp cho CH Séc có được 1 trận hòa đầy quả cảm

Bàn thắng :

Croatia : Perisic (37’) – Ivan Raikitic (59’)

CH Séc : Skoda (75’) – Necid (pen,90’ 3)

Đội hình thi đấu :

Croatia : Subasic – Strinic(Vrsaljko – 90’ 8), Corluka, Vida, Srna – Badeji, Brozovic, Modric (Kovacic – 62’), Raikitic (Schildenfeld – 90’ 7) – Perisic, Mandzukic

CH Séc : Cech – Limbersky, Hubnik, Kaderabek, Krejci – Sivok, Plasil (Necid – 86’), Rosicky, Skalak (Sural – 67’), Darida – Lafata (Skoda – 67’)


Gia Long
Ý kiến của bạn