- Bác có biết cuộc chiến giữa cột của EVN và dây của VNPT sẽ dẫn đến đâu không? - Hai Phiếm hỏi.
- Dẫn đến... túi của người sài điện thoại! Các bác cứ lý sự với nhau thì người dùng điện thoại phải trả thêm cước bù vào giá dây thuê cột. Và theo đà này thì truyền hình cáp chắc cũng phải thuê cột điện...
- Thì đến trồng mướp cũng phải làm giàn...
- Hử?- Nghĩ tôi trợn tròn mắt nhìn ông bạn già - Vậy thì đường phố ngoài cột điện sẽ phải có thêm cột thông tin, rồi thêm cả cột cáp truyền hình...
- Tất nhiên là không thể thêm cột nhưng cột điện là của ngành điện, anh khác bám vào là phải xùy tiền. Giá cả có hét thế nào cũng phải chịu vì tôi có cần anh bám vào đâu!
- Nhưng cột điện suy cho cùng là của dân, vì dân, các loại dây khác bám vào cũng là vì lợi ích của dân...
- Nhưng thiên hạ kêu dây rợ lằng nhằng vì có nhiều dây...
- Tất nhiên vì có nhiều dây nhưng chỉ dây điện không đã chắc không thành "rác trên trời"?
- Lý sự! Không nộp là cắt, chẳng nói dài dòng! Đây là thói quen ngành điện rồi! Phải biết phát huy sức mạnh độc quyền chứ!
- Nhưng sao không nghĩ đến dân?
- Trường hợp này không chỉ ngành điện. Thành phố, đường sá cũng là của dân nhưng có hồi cũng suýt có lệnh phân biệt đối xử với xe ngoại tỉnh và xe nội tỉnh...
- Chuyện này không thực hiện được vì dân kêu...
- Và Bộ Công thương can thiệp cuộc chiến cột - dây, Bộ đã đề nghị tạm dừng để 2 bên tính toán lại rồi hãy phát giá.
- Cứ gỡ hết dây ngoắc vào cột đem hạ thổ là vừa đẹp phố phường lại chả cần tranh cãi! Còn lúc này thì...
- Thì sao?
Hai Phiếm chả thèm giả nhời lại lẩm bẩm:
- Cột ơi thương lấy dây cùng