Ngày 16/8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày băng rừng, vượt vách đá hiểm trở, các lực lượng đã đưa được gần 2 tấn gạo vào hỗ trợ bà con bản Cha Nga, bản nằm giáp biên giới Việt - Lào.
Cõng từng bao gạo vượt núi đá tiếp tế bản Cha Nga. Clip CSCC.
Bản có hơn 90 nóc nhà, nhưng trận lũ quét cuối tháng 7/2025 cuốn trôi 36 căn. Tuyến đường độc đạo nối bản với trung tâm xã bị sạt lở hoàn toàn. Kho lương thực dự trữ cũng bị lũ cuốn sạch, nhiều người phải liều mình xuôi theo dòng Nậm Nơn chảy xiết để tìm nhu yếu phẩm.

Lực lượng chức năng men theo núi đá để vào bản.

Những cán bộ phải mang vác gạo đi bộ nhiều tiếng đồng hồ mới tiếp cận được bản.
Để vận chuyển gạo vào bản, đoàn phải đi xe máy đến bản Xiềng Trên, sau đó gùi bộ qua bản Xốp Dương rồi tiếp tục men theo vách đá, khe suối. “Đường quá nguy hiểm, mỗi người chỉ vác được khoảng 20kg gạo mỗi chuyến. Hiện số gạo đã được tập kết tại bến đò, chờ thời tiết thuận lợi để bà con chở về”, ông Bảy nói.
Ngoài Cha Nga, xã Mỹ Lý hiện còn 4 - 5 bản khác vẫn bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc đi bộ. Chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, vừa duy trì tiếp tế lương thực, vừa lập trạm y tế dã chiến, bố trí nơi ở tạm, đồng thời huy động lực lượng đào bùn, dựng lại nhà cửa cho dân.
Theo thống kê, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, kiểm lâm, cảnh sát cơ động… được tăng cường về Mỹ Lý nhiều ngày qua để cùng chính quyền giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.