Cộng tác với báo SK&ĐS, niềm đam mê của tôi

Thời sự
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đến với Báo Sức khỏe&Đời sống, cách đây đã bốn năm rồi. Đó là một sự tình cờ nhưng có lẽ cũng là cái duyên của tôi với tờ báo mang trên mình nhiệm vụ nặng nề chăm sóc sức khỏe người dân.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đến với Báo Sức khỏe&Đời sống, cách đây đã bốn năm rồi. Đó là một sự tình cờ nhưng có lẽ cũng là cái duyên của tôi với tờ báo mang trên mình nhiệm vụ nặng nề chăm sóc sức khỏe người dân.

Hôm ấy, trong một buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi ngồi bàn về vấn đề giấc ngủ, TS. Đinh Đăng Hòe, thầy giáo của tôi có nói: Tỉ lệ gặp các rối loạn về giấc ngủ hiện nay cao và việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề lạm dụng các loại thuốc điều trị. Thầy cũng có nói báo Sức khỏe&Đời sống có đặt thầy viết một bài về thuốc điều trị mất ngủ nhưng do công việc bận nên thầy chưa viết được và gợi ý cho tôi viết bài.

Tôi về nhà hăm hở viết. Mới ra trường, kinh nghiệm còn ít nhưng tôi cũng cố gắng tìm tài liệu đọc và hoàn thiện được một bài về rối loạn giấc ngủ, cách điều trị như thế nào? Hôm đó là ngày trực, tôi gọi điện và hẹn phóng viên Thu Hương của báo SK&ĐS qua số điện thoại mà thầy Hòe đã cho. Trời mùa đông, mưa, tối và lạnh, trong bụng tôi thầm nghĩ: Mưa như thế này chả biết chị phóng viên ấy có đến không nhỉ? Nhưng đúng như hẹn, chị đã đến chỗ tôi. Chúng tôi làm quen với nhau. Tôi đưa cho chị bài viết của mình... 

Cái ngày nhận được báo biếu, tôi đã rất vui và cũng từ đó, tôi tham gia viết báo nhiều hơn. Làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, một lĩnh vực còn chịu nhiều sự mặc cảm của xã hội và sự hiểu biết của người dân còn ít, tôi viết nhiều bài về bệnh lý tâm thần để mong mọi người hiểu hơn và tiếp cận tốt hơn với lĩnh vực còn khó khăn này.

Những bài viết về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là bệnh lý lo âu, trầm cảm của tôi đã đến được với độc giả. Điều khiến tôi rất vui mừng vì nhiều độc giả qua báo đã quan tâm đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần hiện nay. Người bệnh tìm đến với chúng tôi nhiều hơn. Có người còn cầm cả tờ báo Sức khỏe&Đời sống tìm đến tận cơ quan tôi làm việc để khám và trình bày về những vấn đề sức khỏe của mình.

Họ không chỉ đọc những bài viết về chuyên môn của tôi trên báo, họ còn đọc cả các bài trên chuyên mục Blog thầy thuốc nữa. Nhiều người mail lại cho tôi, chia sẻ về những khó khăn, vất vả của người thầy thuốc nói chung và trong lĩnh vực tâm thần nói riêng.

Đó là những niềm vui mà chính báo Sức khỏe&Đời sống đã mang lại cho tôi. Cũng từ đây, tôi cũng có thêm động lực để làm việc. Tôi nghĩ, mình phải cố gắng thật tốt chuyên môn để khỏi phụ lòng tin tưởng của người bệnh.

Không chỉ độc giả, cũng qua những bài viết trên báo Sức khỏe&Đời sống, tôi còn nhận được sự chia sẻ của đồng nghiệp ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong bốn năm qua, tôi cũng đã được làm việc với một đội ngũ phóng viên của báo Sức khỏe&Đời sống đầy nhiệt tình, tâm huyết. Tôi cảm ơn báo Sức khỏe&Đời sống đã là cầu nối giữa bác sĩ với độc giả, những người quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe tâm thần mà chuyên mục Blog thầy thuốc là một trong những nơi chúng tôi có thể gửi gắm, chia sẻ và tâm sự về những niềm vui, nỗi buồn trong công việc hàng ngày của người thầy thuốc...

BS. Trịnh Thị Bích Huyền


Ý kiến của bạn