Công khai và bí mật

Xã hội
- Tôi thấy hiện nay nhiều cái cần bí mật nhưng lại thấy rất công khai và cái cần công khai lại đang là điều rất bí mật...

Hai Phiếm bảo:

- Tôi thấy hiện nay nhiều cái cần bí mật nhưng lại thấy rất công khai và cái cần công khai lại đang là điều rất bí mật...

- Công khai, minh bạch để lòng dân được yên trước những lo lắng và bí mật để bảo vệ quyền lợi quốc gia, làm sao có thể lẫn lộn được!

- Thế việc tăng giá xăng thì thời điểm công bố tăng giá có cần bí mật không?

- Không bí mật để người dân đổ xô đi mua xăng để tiết kiệm vài nghìn khiến giao thông ách tắc, có người mua tích trữ gây hỏa hoạn à? Đặc biệt, nhiều cây xăng sẽ găm hàng với đủ lý do thì dễ tiêu cực vì biết xăng bán lúc nào, trước hay sau thời điểm tăng giá mà tính.

- Vậy mà điều cần bí mật trên lại rất “minh bạch” qua việc trước thời điểm tăng, chỗ thì cây xăng đông nghịt, nơi thì cây xăng mất điện hoặc hết hàng!

- Tức là bí mật bị lộ chứ gì! Thế còn cái phải minh bạch?

- Lại là chuyện rò rỉ nước tại thủy điện Sông Tranh 2. Ông Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt dân lo lắng hỏi: “Qua thị sát thân đập, thấy thân đập rất dày, nhưng nước vẫn thấm qua, như vậy chắc chắn về lâu về dài sẽ không an toàn cho công trình. Đề nghị Ban Quản lý dự án thủy điện 3 giải thích rõ việc này?” và được ông Trưởng ban Quản lý dự án thủy điện 3 trả lời: “Vấn đề này EVN không cho phép nói ra tại cuộc họp này”.

- Hả? Bí mật cả với quan chức cấp cao trong tỉnh thực hiện giám sát kiểm tra theo yêu cầu của Thủ tướng thì với dân còn bí mật đến thế nào! Hay chuyện rò rỉ nước tại thủy điện Sông Tranh 2 liên quan tới an ninh quốc gia thuộc loại tối mật?

- Nhưng chuyện an toàn cho dân sao phải giữ bí mật khi lẽ ra không ai hỏi nhưng EVN cũng cần phải thông báo, giải thích thật cặn kẽ một cách công khai minh bạch để yên lòng dân chứ nhỉ?

- Chịu! Hình như có chuyện gì khó nói thì cứ bảo hoặc đóng dấu “mật” vào là xong!    
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn