(SKDS) - Hai Phiếm bảo:
- Ngạn ngữ phương Tây có câu “Không nên hỏi tuổi phụ nữ và hỏi thu nhập của đàn ông”...
- Đấy là chuyện bí mật cá nhân chứ chuyện thu nhập của cán bộ và các doanh nghiệp nhà nước thì rất nên được công khai, minh bạch!
- Hiểu ý bác rồi! Ví dụ như cái vụ một Phó giám đốc Sở lại có vài mảnh đất, mấy căn nhà, hàng chục tỉ để nướng trong những ván cờ tiền tỉ thì tiền ở đâu chứ gì?
- Thế cho nên Thanh tra Chính phủ vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng trong đó có mục “công khai, minh bạch” tài sản cá nhân!
- Tuyệt vời! Dưng mà tôi thấy khối vị có con cháu tí tuổi đầu, còn đi học chưa đi làm đã đứng tên chủ sở hữu nhà cửa, ôtô hạng sang! Có vị trong lý lịch khai là sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khổ bị bóc lột nhưng nguồn gốc tài sản hiện có lại do bố mẹ để lại! Không lẽ tiền ấy là tiền bắt được hay do luôn luôn trúng xổ số độc đắc!
- Thì việc thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước là để làm rõ thắc mắc của bác đấy!
- Minh bạch tài sản là cần thiết nhưng ở ta tiêu tiền mặt, thanh toán bằng vàng và ngoại tệ là chính chứ không mấy thanh toán theo thẻ. Vậy nhỡ ai đó nhờ người thân đứng tên tài sản thì sao?
- Hay đây là kẽ hở trong quy trình quản lý xã hội ở ta?
- Vâng, ở ta luôn tồn tại 2 khoản thu nhập chính thức và không chính thức. Chính thức là lương, thưởng, phụ cấp, còn khoản không chính thức thì có giời mới biết được!
- Nhưng nhân dân biết. Kê khai nhưng nơi nhận kê khai phải xác minh ở cơ quan, ở địa phương, thậm chí dư luận về người kê khai chứ!
- Giời ạ! Nhưng bản kê khai tài sản lại thành bí mật không được công khai thì làm sao biết đấy là kê thật hay khai giả!
Hai Phiếm thẫn thờ: