Những hy sinh, mất mát của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước trong chiến tranh để có ngày hòa bình hôm nay đã được thế hệ hôm nay, trong đó có những người thầy thuốc, tiếp nối với những cống hiến thầm lặng. Các anh tâm niệm, phải có nhiệt huyết và lòng say nghề để làm tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước.
Dược sĩ Đặng Văn Tiến,Khoa Dược, BV Nhân Ái: Luôn phấn đấu cho lý tưởng sống cao đẹp
Thế hệ trẻ chúng tôi vẫn mang một niềm tự hào khôn tả về thế hệ cha anh - những người đã hy sinh máu xương để giành lại và xây dựng nền hòa bình. Là thế hệ kế cận, chúng tôi không quên được trọng trách của mình trong việc viết tiếp những trang sử ấy. Chọn công tác tại BV Nhân Ái, bệnh viện chuyên chăm sóc và điều trị bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối trực thuộc Sở Y tế TP.HCM nhưng lại đóng tại huyện vùng núi xa xôi của tỉnh Bình Phước, mọi điều kiện đều rất khó khăn, gian khổ nhưng chúng tôi luôn cảm thấy sự lựa chọn này là xứng đáng. Chúng tôi ăn chung, ở chung với bệnh nhân AIDS để điều trị cho họ và thấy đau xót khi họ cũng là những bạn thanh niên đồng trang lứa, thậm chí là các em còn rất trẻ. Hằng ngày hằng giờ, chúng tôi cũng đang lăn lộn ở mặt trận đấu tranh với bệnh tật này để giành lại sức khỏe, sự sống và nhiều khi là cả lý tưởng, niềm tin của các bệnh nhân. Những ngày này, trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày chiến thắng, chúng tôi thầm nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa, luôn trau dồi, cập nhật chuyên môn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một chiến sĩ áo trắng.
BS. Nguyễn Hải Nam, Khoa Ngoại 5, Phó Bí thư đoàn, BV Ung bướu TP.HCM: Tri ân để nhắc nhở mình!
Các thế hệ cha anh đã chịu nhiều hy sinh, gian khổ, mất mát... để đất nước ta có được hòa bình thống nhất hôm nay. 30/4 hằng năm là dịp ý nghĩa để chúng tôi tri ân những công lao to lớn đó. Là một thầy thuốc trẻ, tôi vẫn hằng ngày nỗ lực tự hoàn thiện mình, thực hiện tốt việc “Rèn y đức - Giỏi chuyên môn - Vì cộng đồng”. Hơn ai hết, các thầy thuốc trẻ trên khắp mọi miền đất nước như chúng tôi luôn ý thức được vai trò của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, luôn nỗ lực hết mình vì bệnh nhân. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thể hiện lòng yêu nước. Đóng góp phần công sức nhỏ bé vào công cuộc gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển, đưa đất nước ta đi lên, hòa nhập với thế giới.
BS. Đặng Hà Hữu Phước,Phó khoa Khám bệnh, BVĐK Đồng Nai: Xây dựng đất nước là tự tu dưỡng đạo đức và nghề nghiệp
Là thế hệ sinh ra sau năm 1975, chúng tôi biết về cuộc chiến tranh vệ quốc thần kỳ của dân tộc qua những bài học lịch sử, những chứng tích chiến tranh và những nỗi đau vẫn còn đè nặng lên dân tộc, nhưng vẫn cảm nhận được không khí hào hùng của ngày 30/4 lịch sử, sung sướng và tự hào được sống trong nền hòa bình độc lập, tự hào được đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, tự hào là người con của dân tộc Việt Nam. Trong chiến tranh yêu nước là đấu tranh vệ quốc, cũng như vậy, đối với thế hệ trẻ chúng tôi, yêu nước là xây dựng đất nước. Ở cương vị hiện tại là một thầy thuốc trẻ, việc nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao y đức là đòi hỏi đầu tiên, làm sao để những bệnh nhân mà mình tiếp xúc nhận được sự chăm sóc tốt nhất, nhận được cái tâm cái tình chân thật của người thầy thuốc. Bên cạnh đó, các kỹ năng khác như giao tiếp, ngoại ngữ, tin học, lãnh đạo, tài chính cũng cần được trau dồi để đón đầu công cuộc hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế.
BS. Nguyễn Quang Bắc - Khoa Phụ I, BV Phụ sản Trung ương: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
Bác sĩ trẻ Nguyễn Quang Bắc mở đầu câu chuyện với tôi không phải bằng những việc chuyên môn anh đang gắn bó hằng ngày đó là chăm sóc sức khỏe cho những người phụ nữ để họ được viên mãn niềm vui “mẹ tròn con vuông” mà bằng câu chuyện về mảnh đất Quảng Trị gió Lào cát trắng nơi anh đã sống 14 năm tuổi thơ. Anh bảo rằng chính mảnh đất quê nội này đã tạo cho anh quyết tâm học thật giỏi để vào trường và được làm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho những người dân nghèo nơi đây. Gắn bó với BV Phụ sản TW, với những công việc chỉ liên quan đến sức khỏe sinh sản, nhưng bác sĩ Bắc đã tham gia nhiều chuyến đi công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa. Anh bộc bạch: Mình được sinh ra vào đúng năm đất nước giải phóng hoàn toàn, đó là một hạnh phúc bởi mình được tạo điều kiện được ăn học đầy đủ, nhưng mình cũng may mắn hơn nhiều đồng nghiệp là được làm việc trong môi trường có nhiều thuận lợi để nâng cao tay nghề, do đó mình càng cần phải rèn luyện y đức và kỹ năng chuyên môn nhằm làm tốt hơn công việc của người thầy thuốc.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bích - Chánh văn phòng Hội Y tế công cộng: Say nghề để tận tâm với nghề
Vốn là con nhà nòi có truyền thống theo nghề y nhưng cô bác sĩ trẻ Ngọc Bích ngày đó lại chọn đi theo hướng khác của nghề y là chuyên ngành y tế công cộng để gắn bó. Hỏi chị lý do tại sao lại chọn chuyên ngành mới và ít hấp dẫn này, tôi nhận được câu trả lời với giọng rất nhỏ nhưng đầy kiên quyết là: Nếu ai cũng là bác sĩ điều trị thì lấy ai để làm công tác y tế dự phòng. Bác sĩ trẻ Ngọc Bích bảo rằng chị đã đọc ở đâu đó một câu mà chị luôn lấy đó là động lực để quyết tâm gắn bó với ngành y tế công cộng rằng người bác sĩ điều trị trong suốt cuộc đời có thể cứu chữa được từ một đến vài trăm, hoặc hàng ngàn người bệnh, nhưng nếu làm chuyên ngành y tế công cộng thì không chỉ làm cho hàng ngàn mà thậm chí sẽ là hàng chục ngàn người hiểu thêm, nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đất nước đang tưng bừng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bác sĩ Ngọc Bích cũng tròn tuổi 36. Với chị, được sinh ra trong hòa bình, được học tập và sinh sống trong điều kiện thuận lợi hơn thế hệ trước rất nhiều, do đó chị luôn tâm niệm phải nỗ lực cho công việc mình gắn bó, có như thế mình mới “say” nghề và cống hiến tận tâm cho nghề.
Nguyễn Phạm - Thái Bình