Hoàng cung Thái Lan sáng 12/6 đã thông báo một tin buồn, Công chúa Bajrakitiyabha - con gái trưởng của Quốc vương Maha Vajiralongkorn - đã từ trần ở tuổi 47 sau hơn 3 năm lâm vào tình trạng hôn mê sâu.
Theo thông báo chính thức từ Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, vị công chúa vốn được người dân yêu mến và gọi bằng những cái tên thân thương là Công chúa Bha hoặc Pa đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 11/6 tại Bệnh viện Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha đã qua đời ở tuổi 47 sau hơn 3 năm hôn mê sâu. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan
Trước đó, vào tháng 12/2022, bà đột ngột bất tỉnh trong lúc đang tham gia huấn luyện chó nghiệp vụ tại tỉnh Nakhon Ratchasima và phải nhập viện khẩn cấp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, có liên quan đến việc nhiễm khuẩn mycoplasma.
Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của Công chúa Bajrakitiyabha hoàn toàn phải được duy trì nhờ vào các thiết bị hỗ trợ hô hấp cùng hệ thống thận nhân tạo. Đến tháng 5 vừa qua, phía Hoàng cung cho biết tình trạng sức khỏe của bà đã có những chuyển biến trầm trọng hơn.
Dù đã nhận được sự chăm sóc tích cực và nỗ lực cứu chữa hết lòng từ đội ngũ y tế, sức khỏe của Công chúa vẫn liên tục suy giảm do gặp phải hàng loạt biến chứng phức tạp như nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp và đông máu.
Để tỏ lòng tôn kính, thi hài của Công chúa sẽ được tôn trí tại Đại Hoàng cung Bangkok để cử hành tang lễ theo những nghi thức hoàng gia trang trọng và cao nhất. Phía Chính phủ Thái Lan cũng dự kiến sẽ thông báo thời gian quốc tang chính thức trong những ngày sắp tới.
Sinh ngày 7/12/1978, Công chúa Bajrakitiyabha, tên đầy đủ là Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, là người con duy nhất giữa Quốc vương Vajiralongkorn với người vợ đầu của ông, Công chúa Soamsawali. Trong hàng ngũ hoàng gia, bà luôn được đánh giá là một thành viên vô cùng năng động và sở hữu học vấn cao.
Sau khi xuất sắc hoàn thành chương trình cử nhân luật tại Đại học Thammasat trong nước, Công chúa tiếp tục con đường học vấn của mình tại Mỹ, nơi bà lần lượt lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật từ ngôi trường Đại học Cornell danh tiếng.
Với nền tảng tri thức vững chắc, Công chúa Bajrakitiyabha đã có một sự nghiệp vô cùng rực rỡ khi từng công tác tại phái đoàn Thái Lan ở Liên Hợp Quốc, đảm nhận vai trò công tố viên, và giữ chức Đại sứ Thái Lan tại Áo từ năm 2012 đến 2014.
Bên cạnh đó, bà còn đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chí của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại khu vực Đông Nam Á.
Trong suốt quá trình làm việc, Công chúa Bajrakitiyabha luôn dành sự quan tâm đặc biệt sâu sắc cho công cuộc cải cách tư pháp, trong đó tập trung mạnh mẽ vào việc bảo vệ quyền lợi cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt của các nữ phạm nhân.
Bà cũng chính là người sáng lập dự án Kamlangjai (mang ý nghĩa là "Lấy cảm hứng") nhằm hỗ trợ những người phụ nữ lầm lỗi tái hòa nhập với cộng đồng, đồng thời đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua "Quy tắc Bangkok" về chăm sóc tù nhân nữ.
Không chỉ có đóng góp lớn về mặt xã hội, Công chúa Bajrakitiyabha còn nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ Quốc vương Vajiralongkorn, khi được ông bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy An ninh Hoàng gia với quân hàm Thiếu tướng vào năm 2021.
Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha đã để lại một khoảng trống vô cùng to lớn trong Hoàng gia Thái Lan, bởi từ lâu bà đã được nhìn nhận là thành viên có năng lực vượt trội và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn nhất.
Thậm chí, nhiều nhà quan sát từng đánh giá bà là một ứng viên vô cùng sáng giá cho vị trí kế vị Quốc vương Vajiralongkorn.